Khi Đà Nẵng hóa 'bản hoà ca Rừng - Biển - Phố' đầy chất thơ
Không còn những bước chân hối hả, dòng người tấp nập, những ngày Đà Nẵng sương mù mang lại một cảm giác thật khác qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh.
Đà Nẵng - thành phố trọng điểm du lịch thường được biết đến với sự hối hả, tấp nập của du khách lại qua.
Đà Nẵng vốn nổi tiếng là thành phố luôn sôi động, rực rỡ.

Thế nhưng ngoài sự hối hả đó, Đà Nẵng cũng có những ngày sương mù giăng phủ, những ngày đó bình yên hơn, tĩnh lặng hơn, mà nhắm mắt lại, lòng an yên cũng đủ nghe bản hoà ca Rừng - Biển - Phố đầy ấn tượng được ghi lại qua ống kính và tình cảm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh.









Có dịp ghé thăm Đà Nẵng ngày chuyển màu trời sương phủ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh đã kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các địa điểm nổi tiếng trong ngày này. Trong các bức hình không còn sự vồn vã, dòng người như chậm rãi hơn, mang đến một cảm nhận mới mẻ hơn về Đà Nẵng.
"Bộ ảnh này tôi chụp vào đợt 27/1 khi có dịp cùng bạn ghé Đà Nẵng. Thật ra cũng tình cờ, ngày 26 Đà Nẵng vẫn trong xanh nắng đẹp, không hiểu sao ngày 27 lại mưa, cả ngày cứ âm u, sương phủ. Cũng lạ lạ, nên ra bộ ảnh khác với mọi khi - thành phố chìm trong sương mù, mọi thứ chậm rãi, rất bình yên" - Nguyễn Kỳ Anh chia sẻ.










Không chỉ gói gọn trong trung tâm thành, nhiếp ảnh gia tài năng còn ghé bán đảo Sơn Trà: "Từ Sơn Trà nhìn qua ôm trọn cả thành phố, tạo thành một bản hoà ca có cả Rừng - Biển - Phố".






Đà Nẵng đẹp nhất rơi vào tháng 4 tháng 5, khi vào mùa du lịch. Tới Đà Nẵng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh cũng giới thiệu nên có trải nghiệm đi đến các công trình kiến trúc, văn hóa như Bảo tàng Chăm, Chùa Linh Ấn, Di tích Mỹ Sơn...



Anh tự hứa rằng sẽ quay lại Đà Nẵng trong một ngày gần nhất, đi đến các địa điểm trên và lắng nghe câu chuyện ẩn sâu đằng sau.

