Khởi tố người tự xưng ‘Ban chỉ đạo phòng chống dịch’ gây rối siêu thị quận 7

"Tui bước vô nè, thằng nào làm gì tui" và nhiều lời khó nghe khác là những gì người tự xưng "Ban chỉ đạo phòng chống dịch" này đã nói trước siêu thị Aeon Citimart.

Người tự xưng "Ban chỉ đạo phòng chống dịch" và gây rối là ai?

Người trong video clip là Hồ Hữu Nhân, hiện đang sống ở quận 7, TP.HCM. Khoảng 16h ngày 29/8, ông Nhân chở vợ đi mua sữa cho con và một số hàng hóa khác tại Aeon Citimart thì xảy ra sự việc như trong video.

Người tự xưng "Ban chỉ đạo phòng chống dịch" có động thái khiếm nhã, gây mất trật tự dù nhân viên an ninh siêu thị vẫn rất bình tĩnh, lịch sự.

Bị khởi tố vì không phải là thành viên "Ban chỉ đạo chống dịch quận 7"

Ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nhân, nhằm làm rõ tội "giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" theo điều 339 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, sau khi đến siêu thị, ông Nhân dùng thẻ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7" để vào được vào siêu thị. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên siêu thị không bán hàng trực tiếp, vợ ông Nhân là chị Bùi được hướng dẫn mua hàng online. Lúc này, chị xin gặp quản lý siêu thị thì được ông Phạm Hoàng Tâm (quản lý siêu thị) ra tiếp. Quản lý siêu thị cũng giải thích cho chị Bùi điều tương tự.

Lúc sau, ông Nhân đến đón vì được chị Bùi gọi điện. Ông lấy thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7" để làm rõ, vì không đồng ý phải mua hàng online. Ông Ngô Văn Dũng (trưởng phòng kiểm soát nội bộ) được điều đến để giữ trị an cho siêu thị khi ông Nhân bắt đầu có động thái quá khích.

Sau một lúc trao đổi qua lại, ông Nhân dần mất bình tĩnh, tự ý hất dây phong tỏa để vào trong siêu thị. Ông còn đưa thẻ công vụ cho ông Dũng xem, đưa lý do rằng ông đi mua hàng cho "ban chỉ đạo", có ý đe dọa ban quản lý siêu thị bằng câu "tui cho công an xuống...".

Ông Nhân tiếp tục lấn vào sâu trong siêu thị, vừa cự cãi lớn tiếng. Sự việc chỉ tạm lắng khi ông Nhân được vợ kéo về.

Ông Nhân tiếp tục lấn vào sâu trong siêu thị, vừa cự cãi lớn tiếng. Sự việc chỉ tạm lắng khi ông Nhân được vợ kéo về.

Sau quá trình điều tra, công an quận 7 khẳng định ông Nhân không phải là thành viên Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 quận 7, cũng không phải là thành viên ban chỉ đạo của bất cứ tổ chức nào về phòng chống Covid-19. Thẻ công vụ mà ông Nhân sử dụng được biết là từ "một người bạn" đưa cho ông để thuận tiện đi lại.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm sự việc theo quy định pháp luật.

Bài liên quan