Không ăn được mắm tôm, cô gái bị mẹ bạn trai chê "khó chiều": Lấy về ai hầu nổi?

Tưởng chuyện không ăn nổi mắm tôm là rất bình thường nhưng lại là điều bất thường ở nhà chàng trai này

Vừa qua, một cô gái đã tâm sự về việc ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai đã “dội ngược” vì nhận ra không được thấu hiểu. 

Chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, cô nàng tự nhận bản thân từ bé không ăn được những món có mùi nặng như mắm tôm hay mắm tép… Lúc quen anh bạn trai tên T., cô cũng được bạn trai chu đáo quan tâm đến chuyện này mỗi khi đi ăn chung. Nếu có ăn bún đậu, anh cũng tinh tế xin thêm nước mắm để bạn gái dễ dàng ăn hơn. Ngặt nỗi, biến cố xảy ra trong ngày đầ cô nàng về ra mắt nhà bạn trai. 

(Ảnh Internet)

(Ảnh Internet)

“Cuối tuần vừa rồi anh ấy dẫn em về ra mắt gia đình. Hôm đó, anh gọi cả mấy chị em ruột về làm cơm. Mọi người làm thịt chó rượu mận ăn bún và mắm tôm.

Thật tình mấy món chó mèo là em không ăn bao giờ, lại thêm mắm tôm nữa thì đúng là chỉ ngửi mùi thôi em đã âm ọe, mặt mũi xanh xám cả rồi. Buồn ở chỗ, bạn trai em trước mắt bố mẹ, anh em, anh như biến thành 1 người hoàn toàn khác. Sự tâm lý, quan tâm của anh lúc trước dành cho bạn gái tự nhiên bay biến, không thấy đâu. Biết em không chịu được mùi mắm tôm mà cứ đẩy xuống bếp xào nấu các kiểu. Tới bữa, em không ăn được đồ ăn ấy, anh cũng không chủ động chuẩn bị thức ăn khác cho em.

Mọi người ngồi vào mâm hồ hởi ăn uống, mình em nghệt mặt bưng bát bún trắng. Em hỏi anh có nước mắm không, lấy cho em 1 bát. Mẹ anh ngồi đối diện chẹp miệng, nhìn sang xua tay bảo: 'Nhà hết mắm rồi, tập ăn đi cho quen. Nhập gia tùy tục, về làm dâu nhà này thì phải học cách ăn uống sinh hoạt theo nhà này. Cứ kiểu tiểu thư 1 mình 1 phách thế ai theo sau chiều chuộng phục vụ được'.

Lúc ấy em tím tái luôn mặt mày. Nếu không phải giữ phép lịch sự thì em buông ngay đũa đứng lên về. Buồn nhất là phản ứng của bạn trai em, anh thấy mẹ nói thế mà không lên tiếng nói đỡ được người yêu lời nào, còn quay sang bảo em: 'Phải đó, em ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Hơi đâu giữa bữa đi tìm mắm phục vụ 1 người'.

Nói xong anh quay sang nâng chén chúc rượu hò rô với anh chị em trong nhà mặc người yêu ngồi cắm đũa, bụng trống không. Tí ăn xong, anh lại sai bạn gái đi rửa bát nhưng em cười bảo: 'Em không có gì ăn, không có sức rửa. Mẹ anh bảo em nhập gia tùy tục mà em không có ý định nhập gia nhà anh nên không phải tùy tục gì hết. Mình chia tay đi'.

Vậy là em xách túi về luôn. Tối ấy T. còn nhắn tin nói em trẻ con hơi tí dỗi dằn. Em chán không trả lời, hủy luôn kết bạn, chặn tin nhắn coi như cả đời không còn liên quan nữa vì em hiểu có tiếp tục với T., cuộc sống sau này của em cũng khó có thể hạnh phúc".

Đó là tâm sự của cô gái và đang nhận lượng quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Vấn đề kén chọn trong ăn uống vốn không phải xa lạ, có những người không ngửi được mùi nặng như mắm tôm hay sầu riêng, có người không thích ăn hành lá hoặc có trường hợp không thể ăn cá… Dĩ nhiên người kén ăn sẽ gặp những rắc rối hay khó chịu nhưng chia tay vì vấn đề này cũng là trường hợp hiếm hoi như cô gái trong tâm sự trên. 

Cũng có thể, thường ngày anh bạn trai chiều chuộng cô nàng vì chỉ có hai người rồi dần dần khiến cô gái quen được như vậy. Đến khi về ra mắt có đông đủ người thân nên anh chàng lúng túng, xử lý tình huống kém tinh tế. Ngay cả cách mẹ bạn trai bĩu môi chê cô gái cũng kém duyên vì dù sao cũng lần đầu cô đến nhà chơi, nói thẳng thừng không sợ người khác tổn thương cũng không phải ý hay.

unnamed

Câu chuyện không ăn được mắm tưởng nhỏ nhặt nhưng hóa ra nếu nhìn nó dưới “kính hiển vi”, phóng đại mọi thứ lại trở nên to tát, thậm chí dẫn đến quyết định chia tay sớm bớt đau khổ như cô nàng đã chọn. Cũng giống như một hạt cát tưởng bé nhỏ nhưng khi lọt vào giày lại khiến con người trở nên khó chịu, bực tức. Trong chuyện này, một bên hành xử chưa đúng mực để thấu hiểu đối phương, một bên lại chưa biết “chêm lót” để bản thân trở nên vừa vặn, thích hợp trong mọi hoàn cảnh. 

Thế mới thấy, điều cốt lõi trong cuộc sống là phải biết thông cảm thấu hiểu cho nhau. Anh bạn trai hiểu cô gái không thể ăn được món có mùi nặng. Mẹ của chàng trai thông cảm cho cô gái không được dễ ăn. Cô gái thông cảm cho hoàn cảnh đông người, nếu không ăn được thì tìm món khác. Còn nếu chẳng ai chịu hiểu nhau thì cái kết rõ là tan vỡ như đã thấy, mọi mối quan hệ trong đời cũng đều vậy, đâu chỉ riêng chuyện tình yêu.