Khu chợ trời nổi tiếng thế giới ở Madrid mở cửa trở lại sau hơn 8 tháng đóng cửa

Chợ trời El Rastro là nơi du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ quần áo cũ và đồ cổ cho đến các bộ phận máy tính và nữ trang kỳ lạ.

El Rastro là một trong những chợ trời lớn nhất Châu Âu nằm ở thành phố Madrid. Khu chợ được tạo nên từ hàng ngàn quầy hàng chen chúc trên các đường phố quanh Plaza de Cascorro. Tại đây có hàng ngàn các gian hàng được bày bán tràn ngập các con phố.

Một góc của chợ El Rastro. Ảnh: Julia Travel.

Một góc của chợ El Rastro. Ảnh: Julia Travel.

Khu chợ có từ năm 1740 và chưa bao giờ đóng cửa cho tới khi xảy ra Covid-19. Ảnh: Bemadrid.

Khu chợ có từ năm 1740 và chưa bao giờ đóng cửa cho tới khi xảy ra Covid-19. Ảnh: Bemadrid.

Chợ El Rastro được tổ chức vào chủ nhật và ngày lễ hàng tuần, thu hút lượng lớn khách du lịch và người dân địa phương. Khu chợ có từ năm 1740 và chưa bao giờ đóng cửa cho tới khi xảy ra Covid-19. Khách có thể tham quan chợ và thưởng thức các các món truyền thống Tây Ban Nha và gần chợ còn có nhiều quán bar.

Ở đây, bạn sẽ tìm thấy vô số phụ kiện, hàng hóa và các mặt hàng đậm bản sắc địa phương. Ngày nay, El Rastro là nơi du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ quần áo cũ và đồ cổ cho đến các bộ phận máy tính và nữ trang kỳ lạ.

El Rastro từng đón đến 100.000 khách một ngày trước khi Covid-19 ập đến. Ảnh: Madrid ART & Travel.

El Rastro từng đón đến 100.000 khách một ngày trước khi Covid-19 ập đến. Ảnh: Madrid ART & Travel.

Ở đây du khách có thể tìm được đủ loại từ quần áo đến đồ dùng. Ảnh: CNNtravel.

Ở đây du khách có thể tìm được đủ loại từ quần áo đến đồ dùng. Ảnh: CNNtravel.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên cách đây 8 tháng khu chợ này đã phải đóng cửa. Thậm chí, mặc dù mới được mở cửa trở lại nhưng khu chợ chỉ được mở rất ít quầy hàng và an ninh được thắt chặt.

Bình thường trước đây, số lượng du khách có thể lên đến 100.000 người vào ngày chủ nhật nhưng nay được giới hạn ở mức 2.000 người cùng lúc. Các quầy hàng được đặt cách xa nhau hơn và cảnh sát đứng ở các lối ra vào.

Khách tham quan mua sắm tại chợ El Rastro nhưng vẫn phải đảm bảo phòng dịch Covid-19. Ảnh: SGGP.

Khách tham quan mua sắm tại chợ El Rastro nhưng vẫn phải đảm bảo phòng dịch Covid-19. Ảnh: SGGP.

Chợ trời El Rastro là nơi mang lại sức sống cho đường phố Madrid. Việc mở cửa trở lại chợ được người dân nhiệt tình chào đón. “El Rastro là một phần của chúng tôi. Chúng tôi đã rất nhớ khi chợ đóng cửa. Thật tuyệt khi trở lại đây”, dược sĩ Nuria Ponce hồ hởi nói.

Còn Julian Canas, người bán barquillos, một loại bánh quế ngọt truyền thống, kể: “Tôi thường đến El Rastro vào mỗi sáng chủ nhật để bán hàng. Thiếu đi hoạt động này thực sự là điều tồi tệ đối với chúng tôi”.

Bài liên quan