Khu nghỉ dưỡng trong lòng núi đá sa thạch nghìn năm tuổi giữa sa mạc hút khách du lịch
Nếu tới Saudi Arabia, du khách không nên bỏ qua trải nghiệm có 1-0-2 tại khu nghỉ dưỡng Sharaan by Jean Nouvel nằm trong lòng núi đá sa thạch nghìn năm tuổi giữa sa mạc.
Tọa lạc ở AlUla, Saudi Arabia, khu nghỉ dưỡng Sharaan by Jean Nouvel là một phần của thỏa thuận 10 năm giữa Pháp và Ả Rập Xê-út được ký kết vào năm 2018 để phát triển AlUla thành điểm đến du lịch văn hóa.
Khu nghỉ dưỡng Sharaan by Jean Nouvel nằm trong lòng núi đá sa thạch nghìn năm tuổi. Ảnh: Baoquocte
Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Jean Nouvel, dự án khách sạn và resort Sharaan by Jean Nouvel được lấy cảm hứng từ kỹ thuật xây dựng cổ xưa của người Nabateans khoảng 2.000 năm trước, từng được biết đến với thành phố cổ Petra - kỳ quan của thế giới hiện đại. Nhìn từ xa tổng thể khu nghỉ dưỡng này trông không khác gì một khối đá sa thạch nghìn năm tuổi giữa sa mạc.
Theo thiết kế, bên trong khu nghỉ dưỡng này sẽ có 40 dãy phòng sang trọng, 3 biệt thự, một hồ bơi và nhà hàng, cùng các tiện nghi khác. Ngoài ra, công trình còn được bố trí một sân trong rộng lớn, có thể nhìn thấy bầu trời, cung cấp tầm nhìn, ánh sáng cho các hành lang và phòng nghỉ.
Nhìn từ xa tổng thể khu nghỉ dưỡng này trông không khác gì một khối đá sa thạch nghìn năm tuổi giữa sa mạc. Ảnh: Baoquocte
Một góc khác của khách sạn. Ảnh: Ateliersjeannouvel
Bên trong, khu nghỉ dưỡng sẽ có 40 dãy phòng sang trọng, 3 biệt thự, một hồ bơi và nhà hàng, cùng các tiện nghi khác. Ảnh: Archdaily
Công trình còn được bố trí một sân trong rộng lớn, có thể nhìn thấy bầu trời, cung cấp tầm nhìn, ánh sáng cho các hành lang và phòng nghỉ. Ảnh: Archdaily
Thiết kế thang máy lồng kính đưa du khách đi qua trung tâm của khách sạn. Một nhà hàng ngoài trời sẽ được xây dựng trên đỉnh khách sạn ở độ cao gần 80m. Kiến trúc của công trình hứa hẹn sẽ hoạt động bền vững và sử dụng năng lượng không phát thải.
Điều đặc biệt tại khách sạn trong lòng núi đá sa thạch nghìn năm tuổi này là thiết kế lấy được ánh sáng tự nhiên chiếu vào thông qua các hoa văn tự nhiên trên đá và trần nhà độc đáo. Các phòng ngủ dành cho du khách đều có lối trang trí lấy cảm hứng từ màu sắc tự nhiên của đá và ban công nhìn ra cảnh quan. Tuy nhiên, khi ngày chuyển sang đêm, khách sạn sẽ bừng sáng và nổi bật giữa cảnh quan nhờ hệ thống đèn bên trong.
Thiết kế thang máy lồng kính đưa du khách đi qua trung tâm của khách sạn. Ảnh: Archdaily
Ánh sáng tự nhiên chiếu vào khách sạn thông qua các hoa văn tự nhiên trên đá và trần nhà độc đáo. Ảnh: Baoquocte
Khi ngày chuyển sang đêm, khách sạn sẽ bừng sáng và nổi bật giữa cảnh quan nhờ hệ thống đèn bên trong. Ảnh: Archdaily
Trải nghiệm có 1-0-2 tại khách sạn trong lòng núi đá sa thạch nghìn năm tuổi. Ảnh: Baoquocte
"AlUla thực sự là một bảo tàng ngoài trời. Khi đi dạo xung quanh, bạn sẽ bị thu hút bởi những cấu trúc đá. Chúng thực sự là những tác phẩm nghệ thuật. Việc xây dựng ở đây là một trách nhiệm độc đáo", Nouvel chia sẻ.
Dự kiến, khách sạn này sẽ mở cửa đón du khách vào năm 2024. Sau khi đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng Sharaan by Jean Nouvel hứa hẹn đem lại cho du khách những trải nghiệm độc đáo có 1-0-2 về không gian, cảm giác và cảm xúc, trong sự giao thoa của thiên nhiên, kiến trúc và nghệ thuật, đưa du khách tham gia vào cuộc hành trình xuyên suốt hàng nghìn năm văn minh và địa tầng trong từng chi tiết của thiết kế.
"Dự án này được thực hiện dựa trên sự tôn trọng nguồn gốc lịch sử và văn hóa của đất nước", Ủy ban Hoàng gia AlUla cho biết.
"Chúng tôi không thường xuyên có điều kiện để xây dựng tại những tảng đá sa thạch cao chót vót của AlUla như thế này. Nó sẽ đem đến trải nghiệm hoàn toàn độc đáo", ông nói thêm.
