Khung cảnh rùng rợn ở nghĩa địa xương nước Mỹ
Vốn nhắc đến nghĩa địa đã sợ rồi nhưng nếu đến nghĩa địa xương Little Finland ở Mỹ bạn sẽ còn rùng mình gấp trăm lần bởi những vách đá có hình thù ma quái nơi đây.
Nghĩa địa xương Little Finland nằm tại phía đông nam bang Nevada của Mỹ. Nơi đây còn được biết đến với tên gọi là "Ngọn lửa của quỷ" hay "Sân chơi của Hobgoblin", và khôgn ít người tranh cãi răng cái tên “Little Finland” này đặt chưa thỏa đáng với cảnh quan kì quái mà khu vực này sở hữu.
Cổng vào nghĩa địa nhìn khá bình thường khiến không ai nghĩ rằng ẩn chứa bên trong là một không gian ma quái
Little Finland gây ấn tượng với bất cứ ai bởi những vách đá to lớn có hình dạng vô cùng kỳ dị không khác gì những con yêu quái đang chực thâu tóm bất cứ ai đi qua. Tại đây tồn tại một truyền thuyết về những con vật bị một cơn bão cát bị đông cứng lại từ lâu, và chúng chỉ được hồi sinh sau khi mặt trời lặn đi.
Phải chăng đây là một con voi khổng lồ biết bay
Trên thực tế, những cồn cát ở "nghĩa địa xương" này đã được hình thành trong kỉ Jura khoảng 200 triệu năm trước. Những cồn cát bị chôn vùi do sự nén chặt và kiên cố của lớp chất tích tụ một cách tự nhiên nằm sâu trong lòng đất và chính mạch nước ngầm đóng một vai trò quan trọng trong việc kiên cố những hạt cát với nhau. Khi lớp vỏ trái đất ở khu vực này bị kéo giãn và trở nên mỏng manh khiến nó bị đứt gãy và bắt đầu nâng lớp đá sa thạch lên, bên trong của những khối đá lớn này bị nứt ra tạo ra những hình thù độc đáo.
Những cồn cát nơi đây đã có lịch sử hình thành từ hàng trăm năm trước
Có những khu vực vách đá sà xuống như mái vòm, những rãnh xói mòn bị hỏm sâu và kết cấu bề mặt rạn nứt. Những vết nứt này còn được gọi là “thớ nứt trong đá” và hình thành nên một hệ thống ống dẫn chứa mạch nước ngầm giàu khoáng chất chảy qua những tảng đá. Nhờ lượng khoáng chất này mà cho dù những khối đá sa thạch bị xói mòn do nước và gió ăn mòn nhưng chúng vẫn có thể nén lại và hình thành những vây mỏng bao quanh đá. Khi các khoáng chất có trong đá gốc không còn bền vững dio sự biến đổi không khí đã tạo thành những dạng bền vững hơn. Quá trình này gọi là phong hóa tái định hình đá và tạo nên những vách đá có hình thù ấn tượng như ngày này.
Những vách đá có dạng mái vòm
Đặc biệt "nghĩa địa xương" có một khu vực tên là “Fantasyland”. Đây là nơi hội tụ hầu hết mọi hình dạng kỳ dị nhất từ vách đá như khuôn mặt cụ thể của động vật, của những sinh vật thần thoại. Xen lẫn đó là những tác phẩm điêu khắc đá tự nhiên trong màu đỏ vô và một màu trắng có hình dạng đường lượn sóng quanh co của đa sa thạch. Đây là những chứng tích tàn dư của những cồn cát cổ đại.
Những hình thù kỳ lạ
Liệu có giống hai con rồng đang hôn nhau?
Mặc dù công viên xương này khá khó đi vì chúng nằm trong khu vực xa xôi hẻo lánh, ở phía đông nam bang Nevada trên biên giới Arizona cách thành phố Las Vegas khoảng 129 km về phía đông bắc nhưng nơi đây vẫn thu hút lượng lớn khác đến tham quan.
Sự kết hợp giữa những cồn cát và đá sa thạch
Nghĩa địa Little Finland thực sự là nơi phù hợp với những con người có trí tưởng tượng phong phú, những người có trái tim nghệ thuật. Bạn nhớ lưu ý là thời gian tốt nhất để chụp ảnh là khoảng một tiếng đồng hồ trước và sau khi mặt trời mọc và lặn đấy nhé!
