Kim Jung Hyun đang gặp vấn đề tâm lý, bị trầm cảm và mất ngủ nặng sau scandal?

Chiều nay, Sports Chosun đưa tin Kim Jung Hyun đã xin lỗi về scandal thái độ trong “Time” thông qua công ty quản lý của mình. Tuy nhiên, Hankook Ilbo cho biết thực chất lá thư tay này là do nam diễn viên nhờ công ty PR giúp đỡ gửi đến truyền thông.

Công ty quản lý PR cho biết thêm Kim Jung Hyun đang trải qua quãng thời gian khó khăn với các vấn đề về sức khỏe tinh thần, bao gồm cả chứng trầm cảm.

“Kim Jung Hyun không hề nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ công ty quản lý, vì vậy anh ấy không có cách nào để xin lỗi hay thể hiện sự hối lỗi của bản thân. Anh ấy nhận thức được những hành động không đúng của bản thân trong quá khứ và đã viết một lá thư tay cầu mong nhận được sự tha thứ.

171803377_1312101959242536_7848331852995271306_n

Kim Jung Hyun đã phải tiếp nhận trị liệu tại bệnh viện vì chứng trầm cảm và mất ngủ kéo dài đeo bám kể từ khi anh ấy bắt đầu làm diễn viên. Tuy nhiên, những sự việc diễn ra gần đây đã khiến tình trạng sức khỏe của anh ấy giảm sút nghiêm trọng và buộc phải tiếp nhận điều trị một lần nữa.

Hiện giờ Kim Jung Hyun đang được gia đình chăm sóc. Anh ấy đã viết lá thư xin lỗi với lòng dũng cảm và mong muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của bản thân dù sức khỏe đang rất tồi tệ.”

Kim-Jung-Hyun

Trước đó, Kim Jung Hyun đã gửi lời xin lỗi đến tất cả các đạo diễn, biên kịch, diễn viên và staff có liên quan đến drama “Time” năm 2018 để cầu xin sự tha thứ. Sau 3 năm, nam diễn viên đưa ra lời xin lỗi muộn màng: "...Ký ức về buổi họp báo “Time” vẫn như một mảnh vỡ. Ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được bản thân mình lúc đó. Tôi ân hận đến mức muốn quay ngược thời gian.

Tôi đã ôm nỗi khó chịu do những vấn đề cá nhân. Với tư cách là diễn viên chính, tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi xin lỗi mà không có bất kỳ lời bào chữa nào.

Hành vi của tôi tại buổi họp báo, và toàn bộ quá trình rút khỏi “Time” là sai. Tôi chân thành xin lỗi Seohyun, người đã bị tổn thương vì điều này, và tất cả những ai đã cùng chịu thiệt hại vào thời điểm đó..."

Bài liên quan