Kim Lý bị gắn mác "cầu hôn mà cũng làm màu", Hà Hồ phản pháo đanh thép
Bên cạnh vô số lời chúc mừng hạnh phúc, Kim Lý đã nhận được những phán xét cho rằng anh đang cố tình "làm màu" khi cầu hôn Hồ Ngọc Hà. Mọi việc đều có sự dàn dựng và kịch bản PR trá hình cho một thương hiệu trang sức.
Những ngày gần đây đây, màn cầu hôn Hồ Ngọc Hà của Kim Lý đã thu hút được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Khoảnh khắc anh quỳ gối trao nhẫn cầu hôn Hồ Ngọc Hà khiến người yêu rơi nước mắt vì cảm động.

Kim Lý cũng bộc bạch lý do tổ chức buổi cầu hôn ở bệnh viện chứ không phải địa điểm nào sang chảnh, cầu kỳ: "Tôi quyết định cầu hôn vào hôm nay vì đây là thời điểm thích hợp nhất và tôi cũng đã nghĩ đến việc này một thời gian dài. Chúng tôi đã ở cạnh nhau được 3 năm, sống với nhau và bây giờ chúng tôi có thêm hai thiên thần đáng yêu. Tôi biết rằng buổi cầu hôn sẽ không lãng mạn khi không gian là bệnh viện nhưng nó rất ý nghĩa với cả tôi và Hà. Đó là những gì tôi đã làm bằng cả tấm lòng.
Tôi cảm thấy không quan trọng rằng mình cầu hôn ở đâu, cũng như không quan trọng rằng bạn có bao nhiêu tiền và nhẫn đắt giá bao nhiêu. Cốt lõi là nó xuất phát từ trái tim và đó là tất cả những gì lời cầu hôn mà Kim dành cho Hà".

Ngay sau khi clip cầu hôn được chia sẻ, đã có vô số người chúc mừng hạnh phúc nữ ca sĩ vì liên tiếp có được những tin vui.
Tuy nhiên, mới đây, một chuyên gia truyền thông đã phân tích màn cầu hôn của Kim Lý và cho rằng anh đang cố tình làm màu. Thậm chí, người ta cho rằng khoảnh khắc lãng mạn đó có sự dàn dựng và kịch bản PR do logo thương hiệu xuất hiện một cách có chủ đích.

Giây phút thiêng liêng bị đưa ra "mổ xẻ" và bịa đặt theo chiều hướng tiêu cực, Hà Hồ ngay lập tức lên tiếng phản pháo cho chồng. Có thể thấy, hành động dứt khoát này là minh chứng cho thái độ bảo vệ sự trong sáng trong tình yêu của nữ hoàng giải trí. Đồng thời, đây được coi như lời khẳng định màn cầu hôn không hề có sự sắp xếp, PR trá hình.


Sau bao nhiêu mối tình sóng gió, nữ hoàng giải trí mới thật sự tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Có lẽ, cộng đồng mạng nên chúc phúc cho bà mẹ 3 con thay vì "mổ xẻ" câu chuyện đời tư của cô.
