Kinh dị tập tục hỏa táng trên đảo đầu lâu, người chết tự phân hủy bên trong lồng tre

Làng Trunyan hay còn được gọi là đảo đầu lâu với tập tục hỏa táng kỳ lạ và kinh dị khi để người chết tự phân hủy trong lồng tre dưới gốc cây thần.

Trên thế giới rộng lớn ngày nay còn rất nhiều bộ tộc bí ẩn đang sinh sống với những nét văn hóa độc đáo, tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại ở thế giới. Trong đó, có thể kể đến một ngôi làng với nét văn hóa độc đáo và kinh dị trong cách thức hỏa táng người chế đó là ngôi làng Trunyan hay còn gọi là đảo đầu lâu ở Bali, Indonesia. 

Nhiều du khách ngày nay đến đây tham quan, tìm hiểu về địa điểm bí ẩn này

Nhiều du khách ngày nay đến đây tham quan, tìm hiểu về địa điểm bí ẩn này

Làng Trunyan là một ngôi làng truyền thống của người dân Bali, nằm trên bờ hồ Batur và dưới chân núi Mt. Abang ở Indonesia. Ngôi làng này còn được gọi là đảo đầu lâu, là nơi sinh sống của tộc người Bali Aga, nơi đây có những nét văn hóa độc đáo tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, dân làng vẫn sinh sống theo quan niệm bảo thủ và thực hiện theo các tập quán sinh hoạt từ thời đồ đá. 

Để di chuyển đế làng Trunyan không hề khó như tưởng tượng, bạn có thể di chuyển chỉ bằng phương tiện công cộng. Nơi đây cách thủ đô Bali - Denpasar khoảng 3 giờ lái xe. Khi đến nơi đây, các phương tiện như tàu bè, thuyền luôn túc trực sẵn sàng để đưa bạn di chuyển vào trong làng. Chỉ cần di chuyển trong vòng 20 đến 30 phút  qua lòng hồ Batur, bạn sẽ đặt chân đến ngôi làng kỳ bí này.

Cây đa cổ thụ được người dân trên đảo gọi là cây thần giúp ngăn mùi hôi của xác chết

Cây đa cổ thụ được người dân trên đảo gọi là cây thần giúp ngăn mùi hôi của xác chết

Nét văn hóa khác biệt và "rùng mình" nhất tại ngôi làng này đó là việc xác chết tại đây sẽ không được hỏa táng như các cách thông thường mà người dân sẽ để nó tự phân hủy bên trong lồng tre đặt ngoài trời. Từng xác chết sẽ được đặt thay thế nhau theo thời gian và vị trí đặt sẽ luôn là ở bên cạnh cây Taru Menyan (cây đa). Người dân trên đảo gọi cây này là cây thần vì nó tỏa ra một mùi thơm có thể khử được mùi xác chết đang phân hủy. 

Xác người chết sẽ được đặt bên trong các lồng tre, dưới tán cây thần và để tự phân hủy.

Xác người chết sẽ được đặt bên trong các lồng tre, dưới tán cây thần và để tự phân hủy.

Tập tục kỳ lạ và rùng mình này được cho rằng lấy cảm hứng từ một giáo phái vào thời đồ đá. Giáo phái này được người dân tại Bali coi là một tôn giáo quan trọng trong những khoảng thời gian tiền Hindu. Người thuộc tôn giáo này tin rằng mọi sự vật và hiện tượng trong tự nhiên đều có linh hồn riêng. 

Rùng mình khu vực xếp toàn đầu lâu

Rùng mình khu vực xếp toàn đầu lâu

Đặc biệt hơn, trong tập tục này, kết hôn sẽ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng quyết định cách thực hiện hỏa táng những người chết đi. Cụ thể người chết chưa lập gia đình sẽ được đưa đi chôn cất cẩn thận. Và trong lễ tang sẽ không xuất hiện bất cứ bóng dáng của người phụ nữ nào. Người dân trong làng Trunyan tin rằng nếu để phụ nữ tham dự buổi lễ thì ngôi làng sẽ phải chịu sự trừng phạt của thiên nhiên.

Không ai biết những tập tục, quy định này ra đời từ bao giờ, nhưng cho đến ngày nay thì mọi người dân đang sinh sống trong ngôi làng trên đảo đầu lâu vẫn đều tuân theo nó.

Ảnh: Sưu tầm

Gif chân trang
Bài liên quan