Kinh nghiệm cắm trại ở Bãi Môn nhất định phải nằm lòng
Nếu bạn muốn được một lần sống hòa mình cùng thiên nhiên, chìm vào giấc ngủ với tiếng sóng rì rào và chào ngày mới bằng bình minh chan hòa nắng, thì đừng bỏ qua kinh nghiệm cắm trại ở Bãi Môn – Mũi Điện.
Cắm trại ở Bãi Môn – đón bình minh trên Mũi Điện là bộ đôi trải nghiệm mà bạn có thể cùng kết hợp để chứng kiến khoảng khắc thiên nhiên huy hoàng và rực rỡ.
Thời điểm cắm trại
Thời điểm thích hợp nhất để du lịch Phú Yên nói chung và cắm trại ở Bãi Môn nói riêng là vào khoảng tháng 2 đến tháng 9 hàng năm. Đây là mùa khô, bạn sẽ tránh được những cơn mưa rào hoặc ngày bão – những thứ có thể sẽ phá hỏng chuyến cắm trại. Dù Phú Yên là điểm đến được khá nhiều du khách ưa thích, nhưng cắm trại ở Bãi Môn là hoạt động vẫn còn khá mới mẻ. Đo đó, dù đi vào mùa cao điểm, chắc chắn các bạn vẫn được sống trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và vắng vẻ.
Biển đẹp đến nao lòng. Ảnh: Huyền Thanh
Cần chuẩn bị những gì?
Để có một buổi cắm trại ở Bãi Môn hoàn hảo nhất, các bạn nên chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết như lều trại, củi, lửa. Tới đây, các bạn nên mang theo đồ nấu nướng và thức ăn để chuẩn bị một tiệc nướng BBQ bãi biển buổi tối. Đừng quá lo lắng nếu bạn chỉ là du khách từ xa đến và không có sẵn những dụng cụ này. Ngay đầu đường vào bãi có quán Chú Mười cho thuê đầy đủ các vật dụng cần thiết. Ngay cả đồ nướng nếu đặt trước họ cũng có thể chuẩn bị sẵn cho bạn. Lời khuyên của TravelMag là bạn nên mang theo đèn pin, bật lửa để sử dụng khi cần thiết vì Bãi Môn hoàn toàn không có ánh sáng đèn điện.
Đường vào Bãi Môn có những đụn cát rất đẹp. Ảnh: Huyền Thanh
Những trải nghiệm nên thử
Dĩ nhiên là ngoài hoạt động cắm trại, đốt lửa trại và cùng thưởng thức tiệc nướng BBQ thì bạn còn có rất nhiều những lựa chọn khác để thời gian ở Bãi Môn trở thành một chuyến đi đáng nhớ.
Bắt còng và cáy cùng người dân địa phương
Khi đến đây vào tầm 4-5 giờ chiều, bạn sẽ bắt gặp người dân địa phương bám theo các bãi đá để bắt các con còng và cáy. Chúng rất nhanh, thường dễ dàng lẩn sâu vào cát. Nếu chưa quen thì một người rất khó bắt, nhưng nếu một nhóm bạn cùng chặn đường chạy của còng và cáy thì chắc chắn bạn sẽ thu hoạch được một mẻ đủ để bổ sung cho bữa tiệc BBQ thêm phong vị.
Bờ biển khi bình minh lên. Ảnh: Huyền Thanh
Ngắm sao trời khi màn đêm buông xuống
Với những bạn ở thành phố đông đúc, khi màn đêm buông xuống, các bạn sẽ ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của muôn vàn vì tinh tú khắp bầu trời Phú Yên. Cắm trại ở Bãi Môn là một trong những cách để bạn thưởng thức trọn vẹn nhất bầu trời đêm lung linh huyền ảo. Đây cũng là dịp để các bạn biết thêm về những chòm sao vì chúng xuất hiện rất rõ ràng.
Cắm trại là hoạt động được nhiều người yêu thích. Ảnh: Wikipedia.
Đón bình minh trên Mũi Điện
Hiện nay, vẫn đang có tranh cãi rằng liệu Mũi Điện của Phú Yên hay Mũi Đôi ở Khánh Hòa mới là điểm đón bình minh đầu tiên ở Việt Nam. Bỏ qua những tranh cãi phải trái hơn thua, các bạn hãy cứ dậy sớm để đón được ánh nắng đầu tiên trong ngày ló rạng từ biển cả. Khung cảnh huy hoàng này có thể khiến nhiều bạn lặng người trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Và dĩ nhiên, kèm theo đó là rất nhiều bức ảnh đẹp quên sầu nhé.
Để đón bình minh trên Mũi Điện, các bạn nên đứng ở Hải Đăng Đại Lãnh đển thu gọn khung cảnh biển cả trong tầm mắt.
Một điểm chụp hình đẹp lúc bình minh lên. Ảnh: Huyền Thanh
Ngọn hải đăng Đại Lãnh. Ảnh: Huyền Thanh
Cảnh biển huy hoàng. Ảnh: Huyền Thanh
Mặt trời ló rạng từ biển cả. Ảnh: Huyền Thanh
Những lưu ý để đảm bảo an toàn
Nước biển ở Bãi Môn rất đẹp, tuy nhiên, sóng và bề mặt đáy lại rất khó đoán biết, cho nên để đảm bảo an toàn, các bạn đừng nên tắm biển ở khu vực này. Đây cũng là khu vực không có cứu hộ, nên sẽ rất nguy hiểm nếu xảy ra tình huống không mong muốn.
Ngoài ra, từ Bãi Môn đi lên Mũi Điện bạn sẽ phải leo một đoạn dốc cao. Địa điểm này đã được xây bậc thang chắc chắn. Tuy nhiên, do thời gian đi từ Bãi Môn lên Mũi Điện để đón mặt trời là từ tờ mờ sáng, nên tốt nhất bạn hãy mang theo đèn pin và đi giày dép, mặc trang phục phù hợp nhé.
Điểm nhìn từ đường lên Mũi Điện xuống Bãi Môn. Ảnh: Huyền Thanh
Với bạn những bạn yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, cắm trại ở Bãi Môn chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng thử trong đời. Và thử rồi, sẽ muốn thử lần hai nữa đấy.
