Kinh nghiệm du lịch đảo Bình Hưng - 'tiểu Maldives' của Việt Nam
Nếu bạn vẫn đang lăn tăn chưa biết đi đâu mùa hè này, du lịch đảo Bình Hưng là một địa điểm đáng để khám phá đấy! Khi đặt chân lên đảo, bạn sẽ bị cuốn hút ngay bởi màu nước biển xanh trong cùng những bãi cát trắng đẹp tựa như đang ở Maldives.
Đảo Bình Hưng, hay còn được gọi là Hòn Chút hay Hòn Tý, là một hòn đảo nhỏ của tỉnh Khánh Hòa. Đảo chỉ nằm cách đất liền khoảng 1km, thuộc địa phận xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh. Chắc hẳn sẽ có nhiều du khách ngạc nhiên nếu biết rằng đảo Bình Hưng cũng nằm trong bộ "Tứ Bình" nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa (cùng với Bình Tiên – Bình Lập - Bình Ba). Nhiều tín đồ du lịch còn ưu ái gọi nơi đây là "tiểu Maldives của Việt Nam".
Ở thời điểm hiện tại, hàng loạt tour nội địa được khai thác triệt để, liên kết với đảo nên việc tham quan, khám phá hòn đảo xinh đẹp này ngày càng trở nên dễ dàng. Mới đây, cô nàng xinh đẹp Hà Tý đã đăng tải bộ ảnh check-in Bình Hưng mới nhất của mình lên nhiều group du lịch đình đám trên Facebook. Bên cạnh đó, cô nàng còn chia sẻ kèm theo 20 điều ngắn gọn ai cũng phải lưu ý kỹ trước khi đặt chân đến hòn đảo này. Nếu bạn đang có ý định chọn nơi đây là điểm đến trong hè này thì đừng bỏ lỡ những tips hữu ích dưới đây nhé!
1. Mình chọn du lịch Bình Hưng là vì đây là hòn đảo biệt lập, du khách nước ngoài gần như là không được tới. Người dân trên đảo xung quanh đều biết nhau hết nên rất an toàn. Dù đang mùa dịch nhưng mình cũng khá yên tâm để tới đây nghỉ dưỡng.
Làn nước trong xanh tựa như ở Maldives
2. Có rất nhiều xe đi tuyến Cam Ranh - Nha Trang như: Trà Lan Viên, The Sinh, Tâm Hạnh, Liên Hưng, Quang Hạnh,... Mấy hãng xe này có chất lượng khá tốt và được tin tưởng nhiều. Xe nào cũng được khăn lạnh và nước, mà mình khá thích Xe Nhà vì ở đây có bánh ngọt kèm theo. Giá dao động là 200k - 230k/lượt. Riêng nhà xe Gia Phúc là 180k. Đi xe gì thì các bạn cũng nhớ kêu bác tài cho dừng ở cây xăng Yến Sào Khánh Hoà nhé!

3. Nên đi Bình Hưng vào chuyến 22h tối để hôm sau tới nơi tầm 4h30 sáng, kịp ngắm khoảnh khắc bình minh và đuổi theo mặt trời còn đỏ hỏn quanh vịnh Vĩnh Hy. Thật sự xuất sắc lắm đó!
4. Thời gian ở lại khám phá trên đảo chỉ nên dừng lại khoảng 2 ngày. Thật ra ở lâu cũng được nhưng chỉ cần bấy nhiêu thời gian là có thể khám phá hết đảo rồi. Như vậy sẽ không bị chán mà ngược lại còn gây thương nhớ nhiều hơn!

5. Đây là đảo gần Sài Gòn nhất so với các đảo khác như Phú Quốc, Phú Quý, Nam Du, Côn Đảo,... nên việc đi lại rất thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí.
6. Với những bạn đi tour thì không phải lo, nhưng đi tự túc thì có thể liên hệ một số nhà xe trung chuyển để đi từ Cây xăng Yến Sào Khánh Hòa vô Bãi Kinh (nơi du khách sẽ đi tàu sang đảo Bình Hưng).
7. Vì khá biệt lập nên nước ở đây vô cùng xanh trong, ít khi thấy rác nên tắm cũng dễ chịu, không bị kích ứng da hay gặp các loại sứa biển độc hại.

8. Hải sản ở đây là cực phẩm, tôm hùm và bào ngư béo múp, thịt chắc nịch siêu ngon. Tới đây mà không ăn hải sản là phí phạm cả cuộc đời. Mình thường đi theo tour nên việc ăn uống của mình có đôi phần dễ chịu hơn vì không phải lo gì hết.

Hải sản tươi sống, thơm ngon
9. Các bạn nên thử bánh mì, bánh căn, bánh canh, bún chả cá, bánh xèo,... với giá từ 15k - 25k. Bởi ngoài những món này ra thì trên đảo không còn gì khác đâu.
10. Nước uống ở đây toàn là các loại nước mát kiểu như sữa đậu, nước rong biển hay các loại nước ép tốt cho cơ thể, giá lại cực rẻ chỉ 5k - 15k là cùng.
11. Người dân ở đây siêu thân thiện và nhiệt tình. Tình cảm mà họ dành cho du khách giống như mỗi lần đến tiệm cháo muộn vậy... Lúc nào cũng hết lòng!

12. Trên đảo có rất nhiều chó, mà đứa nào trông cũng hiền và rất biết cách "chill". Bạn chỉ cần cho ăn là chúng sẽ đi theo mãi. Hoá ra câu nói "Vào đi nó không cắn đâu" là có thật!
13. Ngắm bình minh đẹp nhất là ở Bãi Đá Trứng. À mà trước có thể ngắm bình minh trên ngọn hải đăng Hòn Chút, nhưng giờ chỗ đó thuộc khu quân sự nên đã bị cắt khỏi các tour, các thiết bị ghi hình cũng không được phép sử dụng tại đây. Nếu phát hiện sẽ bị tịch thu luôn đó. Nhưng đến Bình Hưng nhất định phải ngắm mặt trời mọc ở Bãi Đá Trứng nhé!

14. Ở gần đảo có rất nhiều bãi tắm đẹp: Bãi Cây Me, Bãi Tiên, Bãi Kinh, Bãi Nước Ngọt,... Nhưng vì là chỗ nào cũng đẹp nên mình nghĩ các bạn nên chọn 1 - 2 bãi trong 1 lần để đi, vừa chơi được lâu lại không bị mệt. Mình thường chọn Bãi Cây Me, vì ở đây hay có mấy đoạn vách đá hùng vĩ và nước xanh trong, ít người lui chân đến.
15. Buổi tối trên đảo khoảng 9h là tắt đèn, rục rịch tới 10h là chợ cũng đóng luôn. Gần như trên đảo không có bất cứ loại hình giải trí nào nên ngoài việc hát karaoke cùng người dân, mọi người nên mang theo board game hoặc gì đó tới chơi cho hết buổi tối. Không thì bạn có thể ngủ luôn lấy sức mai dậy sớm đi ngắm bình minh!

16. Không nên đi câu mực đêm. Mệt lắm bạn ạ! Với những bạn sức khỏe yếu, hay say sóng thì mình nghĩ là cứ ở nhà chơi thôi.
17. Đi biển nào cũng vậy, mọi người nên chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết như nón, kính mát, kem chống nắng, dép, đồ bơi và thật nhiều quần áo. Vì lỡ như biển đẹp quá muốn hòa mình vào thiên nhiên thì cứ thế nhảy xuống luôn!

18. Cây xăng Yến Sào là địa điểm mấu chốt mà mọi người phải nhớ. Đây là địa điểm gần Bình Hưng nhất mà tất cả các nhà xe từ Cam Ranh về Sài Gòn đều đi qua. Chỉ cần gọi điện trước cho các nhà xe và đợi ở đây! Ví dụ xe từ Cam Ranh chuyến 8h thì 9h30 xe sẽ có mặt ở cây xăng Yến Sào, bạn nên canh giờ để ra cho kịp chuyến nhé!
19. Nếu tắm biển đã quá chán thì bạn có thể đi các điểm tham quan quanh Bình Hưng như Đồng Cừu, Vườn Nho, Hang Rái, cung đường dọc theo vịnh Vĩnh Hy. Đảo nằm khá gần địa phận vùng biển Ninh Thuận nên mọi người có thể kết hợp để đi thêm nếu muốn.
20. Đến Bình Hưng đi tự túc hoặc đi tour đều được. Với các bạn thích phượt thì cứ đi tự túc, ghé đảo xíu rồi đi luôn hoặc ở lại nếu muốn. Còn cá nhân mình thì vẫn chọn đi tour vì an tâm. Riêng mình lần này chọn tour của anh Lucky Bình Hưng và thấy chuyến đi rất đáng tiền, mọi người có thể tham khảo thử nha!
Nguồn ảnh: Hà Tý
