Kỳ lạ bản làng có những ngôi nhà cố chẳng bao giờ đóng cửa, trộm cướp cũng mặc kệ?
Shani Shingnapur không nổi danh với những cảnh quan thiên nhiên đặc sắc mà lại được nhiều người chú ý đến bởi thói quen nhà không khóa.
Làng Shani Shingnapur nằm ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Shani Shingnapur là một trong những ngôi làng nói không với việc khóa cửa nhà, mọi căn nhà ở đây đều không lắp cửa hoặc không khóa cửa. Kỳ lạ nhất chính là mặc cho nhà cửa mở toang nhưng tình trạng trộm cắp ở đây lại không hề nóng sốt như bạn nghĩ. Thay vì tình trạng ăn cắp diễn ra thì tình trạng trật tự ở làng Shani Shingnapur vô cùng ổn định. Chính vì thế, dù duy trì việc không nhà không khóa nhưng người sinh sống ở đây vẫn cảm thấy an tâm dù là buổi sáng hay đêm về.
Nhà không khóa trở thành truyền thống của ngôi làng này
Trong khi trên thế giới, nạn mất trộm vô cùng phổ biến thì truyền thống nhà không khóa của ngôi làng này khiến nhiều người vô cùng tò mò. Nguồn gốc của việc không lắp cửa nhà ở làng Shani Shingnapur chính là niềm tin bất diệt vào Thần Shani. Theo người dân, vị Thần này là người giúp dân trông coi bảo vệ cho làng tránh khỏi những tên trộm. Ở nơi đây còn có cả một truyền thuyết về vị thần này, được lưu truyền suốt 300 năm.
Người dân nơi đây có niềm tin bất diệt vào thần Shani
Vào một mùa mưa lớn, ở bờ sông Panasnala của làng bỗng xuất hiện một phiến đá đen. Điều kì lạ là khi người dân dùng gậy chạm vào tảng đá thì bỗng có chất lỏng tựa như máu từ bên trong chảy ra. Sau đó, người đứng đầu làng Shani Shingnapur đã mơ được gặp thần Shani. Trong giấc mộng, thần đã căn dặn rằng phiến đá đen vừa tìm thấy chính là biểu tượng của Thần. Nếu người dân gìn giữ phiến đá cẩn thận, thần sẽ mang đến sự yên bình cho ngôi làng. Họ không cần lắp cửa, khóa cửa nữa, bởi thần Shani sẽ bảo vệ và giám sát giúp họ.
Tuy nhà luôn mở toang nhưng tình trạng trộm cắp lại vô cùng ít ỏi
Kể từ đó, tại ngôi làng này những ngôi nhà dần được tháo hết cửa và người dân luôn thờ phiến đá khổng lồ tại nơi trung tâm. Người dân tâm niệm rằng nếu người nào tham lam, có hành động ăn cắp sẽ phải trả giá đắt từ hình phạt của thần Shani.
Phiến đá thần được đặt nơi trung tâm của làng
Không chỉ nhà của người dân trong làng, ngân hàng ở đây cũng duy trì truyền thống này. Ngay cả những nơi nhạy cảm như nhà vệ sinh, người dân cũng chỉ dùng một tấm màn mỏng để che ở lối ra vào mà thôi. Từ khi xuất hiện truyền thuyết và duy trì truyền thống nhà không khóa, làng Shani Shingnapur thu hút rất nhiều người từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ đến tham quan, hơn hết chiêm ngưỡng nơi gìn giữ phiến đá thần kỳ lạ.
Tấm màn mỏng thay cửa ở những nơi cần sự kín đáo
Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh ngôi làng này nhưng truyền thống nhà không cửa của làng Shani Shingnapur vẫn vô cùng đặc biệt, thu hút sự quan tâm của khách du lịch.
Nguồn ảnh: BBC

