Lạ lùng chú gấu trúc biết selfie nằm giữa quảng trường ở tỉnh Tứ Xuyên
Mới đây, người dân ở tỉnh Tứ Xuyên đã thi nhau check in tại bức tượng gấu trúc biết selfie nặng 130 tấn cực kỳ dễ thương.
Bức tượng gấu trúc biết selfie nằm giữa quảng trường Ngưỡng Thiên Oa cực kỳ đáng yêu đã thu hút sự chú ý của người dân và truyền thông. Dưới đây là một vài hình ảnh về bức tượng này.
Tháng 4, bức tượng "Gấu trúc biết Selfie khổng lồ" do nghệ sĩ người Hà Lan Florentijn Hofman thiết kế ra mắt tại Quảng trường Ngưỡng Thiên Oa, thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: CFP
"Gấu trúc khổng lồ" nằm ngửa trong tư thế một chân gác lên và tự chụp ảnh selfie vô cùng dễ thương. Ảnh: CFP
Bức tượng có chiều dài 26.5m, chiều rộng 11m, chiều cao 12m và trọng lượng 130 tấn, được cố định bởi 3 triệu sợi thép sơn phủ không gỉ. Ảnh: Baidu
Trên tay gấu trúc cầm một chiếc điện thoại thông minh khổng lồ với chiếc gậy selfie hồng. Vẻ mặt gấu trúc cực kỳ lém lỉnh và dễ thương. Bức tượng này đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan và chụp ảnh. Ảnh: Xinhua
Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện một con gấu trúc khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở trung tâm thành phố Đô Giang Yển. Năm 2005, cư dân thành phố Đô Giang Yển Thấm ngạc nhiên khi thấy một con gấu trúc đi lạc. Thấm mệt sau chuyến rong chơi, gấu trúc ra bờ sông ngủ một giấc ngon lành. Sau khi các chuyên gia giải cứu thành công, gấu trúc đã được đưa đến Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc Trung Quốc để kiểm tra và điều trị. Cục Lâm nghiệp Quốc gia sau đó đặt tên cho chú gấu trúc này là "Thịnh Lâm số 1", nghĩa là sự trù phú của núi rừng. Gấu trúc "Thịnh Lâm số 1" được đưa về Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia Long Khê – Hồng Khẩu. Ảnh: Xinhua
Vào năm 1988, Trung Quốc chính thức xác định gấu trúc là loài động vật cần bảo vệ cấp 1 quốc gia. Đây cũng là thời điểm mà gấu trúc chính thức trở thành “quốc bảo” của Trung Quốc, sau hàng chục năm đối diện với nguy cơ sinh tồn từ nạn săn bắn.
