Lạ Quá Nè: Lời nguyền bùa chú của ấu vương Ai Cập Tutankhamun
Lời nguyền bùa chú của các ngôi mộ Ai Cập cổ đại vẫn là một trong những điều bí ẩn của thế giới này. Sự kiện gây chấn động thế giới là việc bùa chú ở ngôi mộ vua Tutankhamun ứng nghiệm.
Nếu đã quen với những câu chuyện liên quan đến việc khai quật mộ cổ, khảo cổ phục vụ cho việc nghiên cứu thì ít nhất ai trong chúng ta cũng đều biết đến những lời nguyền chết chóc có liên quan đến những ngôi mộ cổ. Thế giới bùa chú Ai Cập gắn liền với các lời nguyền trong lăng mộ Pharaoh - kim tự tháp. Bùa chú được sáng tạo bởi các quan tư tế nhằm mục đích bảo vệ sự an nghỉ vĩnh hằng của các Pharaoh và những của cải chôn cùng.
Hầu hết các hầm mộ ở Thung lũng Hoàng gia, người ta đều bắt gặp những dòng chữ tượng hình với nội dung: “Bất kỳ người nào đến quấy nhiễu sự yên ổn của Pharaoh thì cánh cửa tử thần sẽ giáng xuống đầu người đó”. Câu chuyện về bùa chú của ấu vương Tutankhamun (mất năm 1.300 TCN) là một minh chứng rất rõ, một sự kiện chấn động cả thế giới. Việc khai quật mộ của vị vua này được xem là một trong những thành tựu khảo cổ đáng giá đầu thế kỉ XX.
Bản đồ hầm mộ của vua Tutankhamun - Ảnh: Pinterest
Ngày 5/11/1922, trên hoang mạc Sahara nóng bỏng, tại một góc ở "Thung lũng Hoàng gia" niềm hạnh phúc vỡ òa khi hai nhà khảo cổ học là Howand và Ken sau 6 năm ròng rã đã tìm được lăng mộ của Tutankhamun. Người cấp kinh phí cho việc này là tước sĩ Kanaban. Tin tức về việc khai quật được lăng mộ cũng nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi.
Đứng trước việc làm này, người dân Ai Cập rất bất bình, tới tấp truyền nhau "những việc đáng sợ sắp xảy ra đến nơi rồi". Một người nông dân Ai Cập đã nói rằng những người khai quật này sẽ thấy được vàng thì cũng đồng thời gặp được cái chết.
Quan tài bằng vàng của vua Tutankhamun - Ảnh: VnExpress
Kết quả là, bóng đen của cái chết ập tới vị tước sĩ người Anh - Kanaba, cũng là người đã tài trợ kinh phí cho lần tìm kiếm mộ này. Trước khi rời London (Anh) để đến với lăng mộ, ông đã được một nhà tiên tri về số mệnh của mình. Hậu quả là, một hôm khi đang bước vào cửa hầm mộ, Kanaba bị một con gì đó đốt một cái lên má trái. Ít lâu sau, người này bị nhiễm trùng nặng và qua đời. Nghe nói trước khi chết người ta đã nghe thấy những điều ông lảm nhảm "Tutankhamun..." "Pharaoh..." "Tôi bây giờ đã là hết, đã nghe thấy tiếng gọi rồi...". Giây phút Kanaba ra đi cũng là lúc thành phố Cairo mất điện trong 5 phút.
Mặt nạ bằng vàng của ấu vương Tutankhamun - Ảnh: USA Today
Điều trùng hợp nữa là một học giả đã dùng tia X quang để kiểm tra xác ướp của ấu vương Tutankhamun, đã nhìn thấy ở má bên trái có một vết thương. Vị trí này hoàn toàn trùng khớp với vết thương của tước sĩ Kanaban.
6 tháng sau cái chết của Kanaban, một người anh em cùng cha khác mẹ của ông, là thượng tá Aupry đã tự sát vì chứng tâm thần phân liệt. Cái chết liên tục kéo đến khi người y tá chăm sóc Kanaban ở Cairo cũng chết không rõ nguyên nhân. Người giàu sụ ở Nam Phi là George, sau khi tham quan xong mặt nạ bằng vàng của ấu vương Tutankhamun tại hiện trường khai quật cũng đã ngã xuống biển mất khi đang ở du thuyền. Khi vua đường sắt ở Mỹ là Gilbert, sau khi vào hang động không lâu, bỗng sốt cao rồi chết trong tình trạng không mắc chứng bệnh gì khác. Nhiều người nói là do ông bị dịch hạch mà chết.
Ảnh: BBC
Cái chết lại nối tiếp nhau mà tới. Các báo ở Cairo và London anh liên tục đưa tin tức về sự kiện lời nguyền linh ứng này. Tất cả đều ngập trong bầu không khí đáng sợ. Các tit báo lần lượt đăng về "Người thứ hai hy sinh, người thứ bảy hy sinh...". Rất nhiều người đã tin rằng, lần khám phá hầm mộ đã làm các vị thần nổi giận và trút xuống đầu những kẻ báng bổ. Nhưng cũng có không ít người khác tin vào những giả thuyết khoa học cho rằng, những người thám hiểm hầm mộ đã nhiễm phải những loại vi khuẩn cực độc, được sinh ra từ thực phẩm và quần áo mà Pharaoh chôn theo. Họ không coi đó là lời nguyền, bùa chú.
Khi chưa tìm được câu trả lời thì mọi thứ vẫn còn là giả thiết và rất mơ hồ. Một ngày không xa, mong rằng những lời nguyền này sẽ được khám phá.
