Lạc lối ở Bhaktapur, Nepal đẹp đến nao lòng

Trước khi lên đường đến Nepal, nhiều người đã nhắc đi nhắc lại bản thân rằng hãy dành một ngày để lạc lối ở Bhaktapur.

Bhaktapur chính là thành phố lớn thứ 3 ở Nepal và là một thành phố của văn hóa, đền đài và thủ công mỹ nghệ. Nhiều người đã lạc lối ở Bhaktapur nơi đây và muốn ghé thăm lại nơi đây nhiều lần.

Lạc lối ở Bhaktapur - Đô thị cổ của những người Newari

Bhaktapur đã sớm có mặt ở trên bản đồ thế giới. Dưới thời trị vì của vị vua Ananda Malla, khu đô thị cổ này đã trở nên phát triển rực rỡ và là nơi của những di sản văn hóa, công trình kiến trúc kỳ vĩ, đền đài đẹp, tráng lệ….

Các kiến trúc độc đáo

Các kiến trúc độc đáo

Bhaktapur có rất nhiều đền đài lớn nhỏ với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau như đền, chùa, bảo tháp. Vậy nên nhiều khi bạn cứ nghĩ mình bị lạc lối ở Bhaktapur. Trong tiếng Nepal nơi đây có nghĩa là đô thị cổ của người Newari. Nơi đây có phí vào tham quan đắt nhất trong các di sản văn hóa ở thung lũng Kathmandu. Các trạm kiểm soát vé đặt trên các trục đường chính dẫn vào đô thị và có thêm một số trạm ngẫu nhiên.

Empty

Nếu ở lại nơi đây trong một quãng thời gian bạn phải xuất trình hộ chiếu để mua vé tham quan cho cả hành trình của mình để không phải trả thêm phí. Nếu như bạn có ít thời gian để tận hưởng và khám phá thành hố thì có lẽ bạn sẽ hối hận. Bởi một ngày thôi cũng đủ làm bạn choáng ngợp và muốn đi nhiều hơn.

Empty

Bạn sẽ dễ lạc lối ở Bhaktapur bởi có quá nhiều tòa nhà, đền đài, các công trình kiến trúc được trang hoàng cầu kỳ, lộng lẫy bằng gỗ, gạch trần. Chúng vừa mang nét đẹp mộc mạc vừa mang vẻ đẹp kiêu kỳ, phô trương và cũng rất bí ẩn. Các khu phố nhỏ được lát gạch trần nên mê hoặc chân bạn.

Empty

Lạc lối ở Bhaktapur vì lễ rước dâu

Bạn dễ bị lạc lối ở Bhaktapur vì lễ rước dâu. Lễ bắt đầu với những tiếng kèn đồng rộn rã ở cuối con phố nhỏ, đám đông du khách và dân bản địa xúm vào xem. Các góc ngã ba đường trở nên bừng sáng và ấm áp đến lạ. Các bản nhạc màu áo đỏ say sưa trong tiếng kèn và nếu bạn hòa mình vào đó, bạn sẽ lập tức lạc lối ở Bhaktapur.

Mang lễ chuẩn bị đi đón dâu

Mang lễ chuẩn bị đi đón dâu

Lễ rước dâu biến thành một lễ diễu hành qua khắp phố phường. Đội cờ, ban nhạc, những người cầm sính lễ sẽ đi trước, ô tô đi sau, những người tham gia mặc quần áo chỉnh chu và lộng lẫy.

Ban nhạc áo đỏ

Ban nhạc áo đỏ

Bạn sẽ quên mất thời gian khi lạc vào lễ rước dâu và chắc chắn rồi bạn sẽ cảm thấy rộn ràng khi chìm đắm vào lễ.

Người dân nơi đây vui vẻ xem lễ rước dâu

Người dân nơi đây vui vẻ xem lễ rước dâu

Lạc lối ở Bhaktapur thực sự cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn được khám phá rất nhiều con phố, đền chùa mà bạn nghĩ rằng bạn đã đi qua nhưng kỳ thực bạn chưa từng đến. Tuy nhiên, nếu bạn không có quá nhiều thời gian để khám phá hãy cố gắng tránh lễ rước dâu nhé!