Lạc lối ở “ thiên đường hạ giới” - Tô Châu
Được mệnh danh là " Venice của phương Đông", vậy Tô Châu có gì khiến người ta phải nhớ nhung đến vậy? Bạn hãy cùng Travelmag đi tìm đáp án cho câu hỏi này nhé.
Chẳng phải tự nhiên mà người Trung Quốc nói câu: "Sinh ở Tô Châu, sống ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, chết ở Liễu Châu”. Với nhiều biếu tượng du lịch như: Những cây cầu đá đẹp, những kiến trúc đền chùa cổ kính, các khu vườn cảnh được thiết kế tỉ mỉ, Tô Châu chính là nơi mà ai cũng mong muốn một lần được ghé thăm trong đời.
Kênh rạch và cầu đá- biểu tượng của Tô Châu. Ảnh: Internet
Tô Châu là một thành phố cổ kính thuộc tỉnh Giang Tô - Trung Quốc, nơi đây đã từng là cái nôi của ngành công nghiệp sản xuất tơ lụa Trung Quốc. Đặc biệt trong thời Minh - Thanh, Tô Châu đã xây dựng hàng loạt các xưởng sản xuất tơ lụa, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu buôn bán giao thương trong và ngoài nước, nơi đây cũng từng là một phần của “con đường tơ lụa” nổi tiếng khắp thế giới.
Một cửa hàng buôn bán tơ lụa tại Tô Châu. Ảnh: Internet
Tô Châu nằm ở phía nam của Trung QUốc, vì vậy khí hậu nơi đây phân làm bốn mùa rõ rệt: xuân-- hạ -thu - đông, điều này khá giống với Việt Nam, tuy nhiên mùa đông tại Tô Châu lạnh hơn Việt Nam khá nhiều, thậm chí nếu muốn một lần được ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi, bạn có thể ghé thăm Tô Châu vào mùa đông - việc mà bạn không thể làm ở Việt Nam.
Hình ảnh Tô Châu phủ đầy tuyết trắng vào mùa đông. Ảnh:@visitsuzhou
Nhưng để có thể ngắm nhìn thành phố Tô Châu một cách hoàn hảo nhất, bạn nên chọn ghé thăm phố cổ này vào mùa thu, khi khí hậu không quá nóng ẩm và cũng chưa đủ lạnh buốt, không khí mát mẻ, tiết trời thoáng đãng, du khách như lạc vào chốn tiên cảnh chỉ có trong các bộ phim cổ trang.
Tô Châu ngập tràn sắc thu. Ảnh:@visitsuzhou
Cũng giống như thành phố Venice của nước Ý, Tô Châu - Trung Quốc nổi tiếng với hệ thống kênh rạch giao nhau ngang dọc, chằng chịt. Những kênh đào này có tên gọi” Bình Giang đồ”, có từ thời nhà Tống và được phân chia như sau: 7 đường kênh đào theo hướng Bắc - Nam, 14 đường kênh theo hướng Đông - Tây. Nước kênh ở đây có màu xanh lục, nhìn từ xa trông giống hệt một dải lụa mềm mại chảy dưới những cây cầu đá cổ kính.
Nước sông màu xanh lục thu hút khách thăm quan. Ảnh:@visitsuzhou
Những cây cầu đá ở Tô Châu nhiều đến mức dân địa phương chưa chắc đã nhớ nổi tên gọi của chúng. Mỗi cây cầu lại có một hình dáng khác nhau, cái cao cái thấp, cái lớn cái nhỏ… tuy nhiên tất cả đều có một điểm chung là dạng cầu vòm cong cong. Với những người dân Tô Châu, mỗi cây cầu lại mang trong mình nhiều kỉ niệm và vô vàn những câu chuyện khác nhau. Còn với những du khách nước ngoài, hẹn hò trên những cây cầu đá này chính là một trải nghiệm mà ai cũng muốn thử khi đặt chân đến thành phố này.
Một cây cầu đặc trưng của Tô Châu. Ảnh:@visitsuzhou
Đến với Tô Châu, du khách cũng không thể bỏ qua các khu vườn cây - niềm tự hào của người dân nơi đây. Dù chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng Tô Châu có đến 9 khu vườn được công nhận là Di sản văn hoá thế giới, cần được bảo tồn. Đặc biệt các khu vườn cổ theo phong cách cổ điển như: Lưu Viên, Cô Châu, Chuyết Chính Viên… sẽ khiến du khách như lạc vào một thế giới khác vậy.
Một khu vườn cổ tại Tô Châu. Ảnh:@jojoelau
Nơi đây hội tụ đầy đủ các tinh hoa trong văn hoá Trung Hoa cổ, vừa có sự giản dị, lại có nét tinh tế trong kiến trúc cổ, và có cả vẻ đẹp tự nhiên. Chính vì vậy mà đã có rất nhiều bộ phim cổ trang chọn Tô Châu làm phim trường sản xuất, tái hiện lại một Trung Hoa xưa đầy lãng mạn, thơ mộng.
Vườn cổ Tô Châu tràn ngập sắc hoa. Ảnh:@camera_kozoukpd
Ngồi thuyền trôi theo những con kênh, ghé thăm những vườn cây cổ hay hẹn hò trên những cây cầu đá đều là những trải nghiệm thú vị dành cho bạn khi ghé thăm Tô Châu - thiên đường hạ giới của vùng Giang Nam Trung Quốc.
