Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ở Pu Luong Retreat

Pu Luong Retreat đưa du khách phiêu lãng vào chốn bồng lai giữa bồng bềnh mây trắng, những ngọt lành của thiên nhiên, trong tiếng nỉ non đầy mời gọi của đại ngàn.

Pu Luong Retreat nằm trong khu bảo tồn quốc gia Pù Luông, thuộc Bản Đôn, xã Thanh Lâm, huyện Bá Thước, Thanh hóa. Từ Hà Nội, du khách sẽ mất khoảng 4 - 5 giờ di chuyển bằng ô tô để đến Pu Luong Retreat. Trong hành trình di chuyển, sự thay đổi từ phố thị nhộn nhịp đến một vùng đất yên bình sẽ hiện ra từ từ trước mắt du khách.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Pu Luong Retreat là khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa núi rừng Thanh Hóa thơ mộng với bức tranh thiên nhiên được vẽ từ nhiều gam màu tươi mới. Pu Luong Retreat được bao quanh bởi bạt ngàn những thửa ruộng bậc thang, những thác nước hùng vĩ, những cung đèo uốn lượn, đem lại cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ. 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: @dangquynhchi.chiq

Ảnh: @dangquynhchi.chiq

Khuôn viên của Pu Luong Retreat được bao quanh bởi cây cối xanh tươi và những con đường trải đầy sỏi. Điều thu hút du khách nhất có lẽ là bể bơi với view ôm trộn khung cảnh thung lũng bên dưới với đồi núi trùng điệp phía xa. Ngâm mình trong làn nước xanh mát, phóng tầm mắt nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, đây có lẽ là cảm giác mà ai cũng muốn có khi đến đây.

Hồ bơi vô cực. Ảnh: Internet

Hồ bơi vô cực. Ảnh: Internet

Khung cảnh ngất ngây. Ảnh: Internet

Khung cảnh ngất ngây. Ảnh: Internet

Pu Luong Retreat có 8 bungalow xinh xắn được xây dựng ngay sát mép ruộng bậc thang, với tầm nhìn rộng bao quát cả thung lũng bên dưới. Mỗi buổi sáng, du khách như được đánh thức bởi những áng mây bồng bềnh trôi lơ lửng, tưởng như tràn vào cả căn phòng. Những tia sáng đầu ngày phía xa như như kéo bạn ra khỏi giường nệm êm ái để tận hưởng bình minh đẹp rực rỡ.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: @polsamuel

Ảnh: @polsamuel

Ảnh: @cunoanhhh

Ảnh: @cunoanhhh

Đến Pu Luong Retreat, bạn dường như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống nhộn nhịp bên ngoài, không điều hòa, không tivi, tủ lạnh hay các dịch vụ giải trí hiện đại, chỉ có những khoảnh khắc dạo chơi hít thở không khí trong lành nơi rừng già. Bạn còn có thể tự tay chèo thuyền trên sông ngắm cảnh quan tuyệt mỹ hay thử sức chạy xe trên các khúc cua gấp khúc. Nhiều khi sự bình yên chỉ đơn giản là ngồi nơi ban công đầy gió, ngắm nhìn hoàng hôn ma mị đang dần buông xuống nơi núi rừng. Đó là những nốt lặng để bạn tìm lại bản thân mình trong bài ca cuộc sống đầy âm sắc. 

Bữa ăn tại Pu Luong Retreat. Ảnh: Internet

Bữa ăn tại Pu Luong Retreat. Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Vậy nên nếu có một ngày bạn mệt mỏi với những nhọc nhằn cuộc sống, hãy dành cho mình một khoảng thời gian thật nhỏ, để phiêu du như cánh chim trời giữa bao la núi rừng xanh thẳm, hít căng lồng ngực hương trời thanh khiết chốn đại ngàn, tìm lại cho mình những nhiệt huyết của thời tuổi trẻ đẹp tươi ở Pu Luong Retreat nhé!

Bài liên quan