Lạc vào chốn thần tiên khi đến với đồi hoa Hạnh Hoa Câu
Nếu bạn đã quá mệt mỏi với những Thượng Hải, Bắc Kinh sầm uất, thử một lần sống chậm lại để hòa mình vào thiên nhiên với những phong cảnh đẹp nao lòng của Hạnh Hoa Câu - đồi hoa hạnh lớn nhất Tân Cương. Bạn sẽ choáng ngợp trước không gian rộng lớn của những cây hoa hạnh phiếm hồng cả một vùng trời.
Hạnh Hoa Câu thuộc một vùng đồi của Y Lê, Tân Cương, cách thành phố Y Ninh 200km. Hạnh Hoa Câu ở Y Lê, Yining, là một thung lũng hoa mơ, được các thanh niên Trung Quốc trồng trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá và là một điểm du lịch nổi tiếng trong 10 năm gần đây. Hạnh Hoa Câu là một khu rừng cây hạnh nguyên thủy vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng đổi thay và là một trong những khu vực có tập trung cây hạnh hoang dã nhiều nhất Tân Cương. Đồi núi nhấp nhô, hoa hạnh đua nở, mỗi năm đến mùa là nơi đây trở thành một biển hoa hạnh tim tím đo đỏ trải nên nền cỏ xanh biếc.
Cây hoa hạnh trổ sắc hồng vào tháng 4 hàng năm
Hoa hạnh thường nở trong tháng 4, hoa nở được 1 tuần, mỗi năm mùa hoa nở sẽ biến đổi chệnh lệch khác nhau. Những năm gần đây, vì sự biến đổi khí hậu nên mùa hoa hạnh đã bị thay đổi thất thường, nhiều du khách đến đây đã bỏ lỡ mùa hoa quý báu. Hoa hạnh ở Y Ninh khá đặc biệt, lúc mới nở thì có màu hồng phớt sau đó dần chuyển sang màu trắng nên những cây hoa hồng phớt với trắng đan xen nhau tạo ra một khung cảnh như chốn bồng lai.
Những cây hạnh hoang dã đến mùa hoa nở hồng rực cả một góc trời
Cây Hạnh mọc san sát nhau là biểu tượng của nơi đây
Để trèo lên được ngọn đồi Hạnh Hoa Câu, các bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức vì con đường lên đồi rất nhỏ và hẹp, nếu không phải người bản địa sẽ khó lòng đi đúng đường. Hơn nữa nơi đây vẫn còn ngập tràn cây cối và không có sự khai phá của con người nên bạn sẽ vô cùng tốn sức. Nhưng khi lên được đến đỉnh đồi và nhìn xuống thung lũng, bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra vô cùng xứng đáng. Cảnh vật khiến bạn như lạc vào một bộ phim huyền huyễn. Màu hồng của hoa nổi bật trên nền xanh của những cánh đồng cỏ vô cùng bắt mắt.
Cảnh vật bạn sẽ được chiêm ngưỡng trên những ngọn đồi tại Hạnh hoa câu
Những gia đình tại đây nuôi cừu để lấy lông may áo tạo nên bức tranh thiên nhiên đủ sắc màu
Vì thời gian nở hoa của rừng hạnh nơi đây khá là ngắn ngủi nên du khách phải hết sức trân trọng và biết nắm bắt thời điểm đẹp nhất để thưởng thức. Buổi xế chiều có lẽ là thời điểm đệ nhất trong ngày. Bước trên thảm cỏ xanh, xung quanh là rừng hoa hạnh bạt ngàn trải khắp triền đồi, hoa hạnh tung bay trong gió, gió lồng lộng bên tai mát rượi. Quả là một trải nghiệm thật tuyệt vời, nên thơ.
Nắng chiều tắt trên những ngọn đồi Hạnh Hoa Câu khiến ai nấy đều nuối tiếc
Mùa hoa hạnh tại đây kéo dài không lâu nên hãy tranh thủ đến thăm Tân Cương khi hoa hạnh nở rực rỡ nhất
