Lạc vào con đường -50 độ C vì đi đi theo Google Maps, chàng trai trẻ 18 tuổi qua đời vì quá lạnh
Sau 1 tuần bị mắc kẹt vì đi theo Google Maps, 1 trong 2 chàng trai trẻ đã qua đời do thời tiết khắc nghiệt quá lạnh, không thể chống chọi được.
Sử dụng ứng dụng bản đồ trên Google Maps từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người. Thế nhưng cũng vì thói quen này mà nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra, khi thì đi lạc, khi lại bước vào con đường không giống ai.
Mới đây câu chuyện vì đi theo 'chị Google Maps' một thanh niên đã qua đời vì đi lạc vào con đường -50 độ C tại Nga khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Cụ thể, cảnh sát Nga vừa phát hiện ra một thi thể đã qua đời cách đây 1 tuần trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Và đáng tiếc thay, lý do dẫn đến vụ việc không may kể trên là lại liên quan đến lời gợi ý từ ứng dụng chỉ đường.
Trường hợp nam thanh niên 18 tuổi không qua khỏi do đi lạc vào con đường lạnh -50 độ C
Hai người bạn quyết định đi du lịch từ Yakutsk đến cảng Magadan (thuộc vùng Đông Bắc nước Nga). Tuy nhiên vì là lần đầu đi chơi xa thế nên hai cậu bạn này đã sử dụng ứng dụng chỉ đường - Google Maps.
Hai cậu bạn điều khiển ô tô đi qua cao tốc Kolyma, nơi được mệnh danh là 'con đường hài cốt' bởi đây là một trong những địa điểm lạnh nhất thế giới. Theo ghi nhận khu vực này có nhiệt độ ban đêm hạ thấp xuống -60 độ C, còn ban ngày ấm cũng chỉ đạt -51 độ C.
Trong 1 tuần mắc kẹt trên cao tốc Kolyma, hai cậu bạn kể trên đã tìm mọi cách để chống chọi với cái lạnh, nhất là khi bộ tản nhiệt ô tô đã bị hỏng. Họ thậm chí đã đốt một chiếc bánh xe và lấy củi từ bên đường để giữ ấm. Vì thời tiết quá lạnh, điện thoại của cả hai người cũng không hoạt động.
Khi cảnh sát tìm đến nơi, họ phát hiện 1 trong 2 cậu bạn kể trên đã không qua khỏi trong tô tô. May mắn thay, bạn của anh vẫn còn thở, tuy nhiên sức khỏe người này khá nguy kịch, chân tay hoàn toàn tê liệt vì quá lạnh và có nguy cơ lớn sẽ tàn phê vì bị bỏng lạnh.
Cao tốc Kolyma - nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: The Sun)
Chiếc ô tô hỏng nặng do va chạm với thanh gỗ lớn trên đường, khiến đôi bạn kẹt cứng ở đó trong nhiều ngày mà không thể kêu gọi giúp đỡ. (Ảnh: The Sun)
Ngay sau khi vụ việc trên được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa thay cho hai cậu bạn xấu số kể trên. Sững sờ hơn khi biết được hai cậu ban này chỉ mặc đồ thể thao, không hề mang áo ấm hay có các trang thiết bị chuyên dụng nào để chống chọi với cái lạnh.
Người dân địa phương cũng cho biết thêm, ở khu vực này, thông thường những chiếc xe đơn lẻ không bao giờ ra ngoài vào mùa đông, người ta phải lái thêm ô tô đi theo để phòng trường hợp một chiếc bị hỏng.
Theo thông tin chia sẻ, sau vụ việc kể trên, Google Maps đã quyết định xóa con đường Kolyma đi khỏi hệ thống của mình để tránh những rủi ro như vậy trong tương lai.
Được biết, trong quá trình xây dựng cao tốc Kolyma, khoảng 250.000 công nhân đã mất tại đây vì không thể nào chịu đựng nổi cái lạnh. Chính quyền ở Nga đã đóng cửa con đường này từ giữa thập niên 70. Đến ngày hôm nay, việc du lịch tại đây vẫn không được khuyến khích dù rằng nó được thực hiện ở bất kỳ hình thức nào để tránh trường hợp xấu số xảy ra.

