Lạc vào rừng cổ tích cùng nhà trên cây ở Hana Land Đà Lạt

Homestay ở phố núi có rất nhiều nhưng một nơi nghỉ chân trên cây như Hana Land Đà Lạt - điểm lưu trú không dành cho người "yếu tim" - thì chỉ có một mà thôi.

Hana Land Đà Lạt thuộc khu nghỉ dưỡng Hana Land, cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút chạy xe. Đây là homestay đầu tiên và duy nhất được xây dựng trên những cây cổ thụ cao. Từ xa, homestay như một tổ chim khổng lồ an yên giữa núi rừng, hòa cùng tiếng suối chảy, tiếng ve kêu, tách biệt hoàn toàn với phố thị ồn ả. 

Ảnh: Nguyễn Lê Nhã Trân.

Ảnh: Nguyễn Lê Nhã Trân.

Homestay chỉ có khoảng 10 căn nhà gỗ. Mỗi căn lại mang một cái tên khác nhau, được đặt theo những loại thông rừng như: Thông Đỏ, Pơ Mu, Cẩm Lai... mang đậm chất văn hóa của người K’Ho, Ê-đê, với những nét đặc trưng riêng, sức chứa và khung cảnh khác nhau. Trong số đó, nổi bật nhất là căn homestay nằm cheo leo trên cây cổ thụ 15m - khiến nơi đây trở nên bí ẩn và độc đáo đối với du khách.

Căn homestay nằm cheo leo trên cây với độ cao 15m. Ảnh: Nguyễn Lê Nhã Trân.

Căn homestay nằm cheo leo trên cây với độ cao 15m. Ảnh: Nguyễn Lê Nhã Trân.

Với những ai "yếu tim", chắc chắn trải nghiệm này không hề dễ dàng khi bạn phải leo một chiếc thang bằng gỗ, len lỏi giữa các tán cây để lên được homestay. Leo lên khó một, leo xuống độ khó lại càng tăng cao. Chính vì vậy, Hana Land Đà Lạt được nhiều bạn trẻ truyền tai nhau rằng: "Ai yếu tim nhất định đừng nên thử. Bởi sợ leo lên được rồi nhưng chẳng thể nào leo xuống."

Ảnh: Hana Land.

Ảnh: Hana Land.

Tuy nhiên, mọi vất vả đều được đền đáp xứng đáng. Bởi khi lên đến nơi, bạn tha hồ hòa mình cùng thiên nhiên. Phòng nghỉ được làm bằng gỗ, tạo cảm giác mộc mạc, ấm cúng. Bên ngoài là khu vực ban công nhỏ xinh dùng để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, nhâm nhi một ly trà nóng hoặc đọc một cuốn sách hay. 

Ảnh: Tô Đi Đâu.

Ảnh: Tô Đi Đâu.

Bên cạnh lưu trú tại homestay trên cây, Hana Land Đà Lạt còn có nhiều hoạt động khác như: chăm sóc rau, cho gà ăn, ngâm chân bằng thảo mộc, trải nghiệm hái trà, hái cafe, làm mứt hoặc trekking... Với tiêu chí "Tận hưởng - Sống chậm", Hana Land Đà Lạt hạn chế sử dụng những vật dụng hiện đại. Có lẽ bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nơi đây không có wifi, nước nóng mà đun nước bằng củi hay thắp sáng bằng đèn dầu. 

Ảnh: Tô Đi Đâu.

Ảnh: Tô Đi Đâu.

Ảnh: Tô Đi Đâu.

Ảnh: Tô Đi Đâu.

Tách biệt với phố thị, không hề có sóng điện thoại, chỉ có con người và thiên nhiên chung sống hòa hợp ở Hana Land Đà Lạt. Nếu muốn tìm về sự tĩnh lặng thì đây chắc chắn là nơi nghỉ chân hợp lý cho bạn trong hành trình khám phá phố núi.

Bài liên quan