Lạc vào thế giới đầy ma mị ở ngôi dinh thự bị lãng quên giữa lòng Đà Lạt

Đà Lạt là điểm đến thơ mộng nhưng cũng đầy huyền bí bởi những ngôi nhà cổ xưa bị lãng quên với những giai thoại ly kỳ xung quanh nó.

Ngôi dinh thự bị lãng quên này nằm trên một ngọn đồi cỏ xanh ngát ở cuối đường Lý Tự Trọng. Điều đặc biệt là con đường này nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại xuất hiện một ngôi dinh thự vắng lặng, đầy bí ẩn và như biệt lập giữa lòng thành phố náo nhiệt. 

Ngôi dinh thự bị lãng quên ở Đà Lạt. Ảnh: Internet

Ngôi dinh thự bị lãng quên ở Đà Lạt. Ảnh: Internet

Đường dẫn đến ngôi dinh thự này là một con đường mòn gồ ghề, hoang vắng khiến cho người ta liên tưởng đến những cảnh quay trong phim kinh dị. Đặt chân đến đây, điều đầu tiên bạn phải chú ý đến là chiếc cổng đã mục rỉ theo thời gian với chiếc bảng cũ kỹ có tên ''Trung tâm văn hóa'' chẳng biết có từ khi nào. Nghe có phần đáng sợ nhưng đây lại là điểm đến hứa hẹn nhiều điều thú vị cho những bạn thích khám phá những điều bí ẩn.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ngôi dinh thự cũ kỹ, nhuốm màu rêu phong này nằm nổi bật giữa một ngọn đồi phủ đầy cây cỏ với lối kiến trúc đặc trưng vào thời Pháp thuộc. Nhờ sự cổ kính ấy là nó hiện lên với những thước ảnh đậm màu vintage là background cực xịn sò cho các bạn đến khám phá. Tại khu vườn trong ngôi dinh thự bị lãng quên vẫn còn những đồ vật xưa cũ còn sót lại như những khung xe đạp sơn màu, chiếc xe cổ hay chiếc xích đu...nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh làm người ta cảm giác ớn lạnh.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Được biết, trước đây ngôi dinh thự này là Dinh tỉnh trưởng nổi tiếng một thời của Đà Lạt được xây dựng vào 1910. Đó là nơi sinh sống và làm việc của thị trưởng kiêm luôn chức tỉnh trưởng Tuyên Đức. Trước khi bị lãng quên đến ngày nay thì nơi đây được xem là một trong những dinh thự có kiến trúc đẹp nhất ở Đà Lạt.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Khung cảnh có phần hoang vu, trầm mặc và bí ẩn này lại mang một vẻ đẹp ma mị khiến cho người ta muốn khám phá. Nó như những chất liệu tuyệt vời cho những khung hình đậm màu cổ xưa, mỗi ngóc ngách nơi đây đều có một điều gì đó rất huyền bí như bức tường đá cũ kĩ, bậc thang lác đác cỏ dại, ngôi nhà nhỏ phía ngoài hay thảm cỏ một ngày đầy nắng... đều sẽ níu chân bạn khi đến nơi này.

Bài liên quan