Lại thêm một travel blogger trót phải lòng Phú Quốc, tung vlog khiến dân tình chỉ muốn xách ba lô lên và đi
Xem vlog của Huy Hay Đi, các tín đồ xê dịch không khỏi thích thú trước loạt cảnh quay đẹp như mơ tại 3 hòn đảo đẹp nhất Phú Quốc.
Phú Quốc còn được biết đến với cái tên Đảo Ngọc. Đây là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, có địa hình trải dài 60km từ Bắc đến Nam của tỉnh Kiên Giang. Từ lâu, hòn đảo này đã là địa điểm du lịch lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài nước. Nhờ có địa hình rộng lớn, cảnh quan tự nhiên đa dạng nên quanh năm, không có lúc nào là Phú Quốc không có khách ghé thăm. Tuy nhiên, thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là khoảng từ tháng 10 cho đến cuối tháng 4. Khi đó thời tiết mát mẻ, biển ít động, thuận lợi cho tàu bè ra đảo.
Huy Hay Đi, từ nam vương sinh viên đến travel blogger được yêu thích.
Vậy du lịch Phú Quốc nên đi đâu, tham quan địa điểm nào, ăn uống ra sao? Đây hẳn là câu hỏi được nhiều du khách thắc mắc. Hãy cùng anh chàng travel blogger Huy Hay Đi khám phá hòn đảo lớn nhất Việt Nam và tìm hiểu câu trả lời qua Vlog dưới đây.
Hòn Mây Rút
Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Phú Quốc của travel blogger Huy Hay Đi là hòn Mây Rút. Đây được cho là nơi hoang sơ, chưa chịu nhiều tác động của bàn tay con người. Theo anh chàng chia sẻ, "nước biển có màu xanh ngọc bích chứ không phải xanh đậm như ở ngoài đại dương". Ngoài ra, biển cũng khá êm, thích hợp cho việc tắm biển, câu cá hay lặn ngắm san hô.
Hòn Mây Rút thu hút nhiều du khách ghé thăm.
Góc sống ảo thần thánh được hội chị em yêu thích.
Đây là hòn đảo hoang sơ ở Phú Quốc.
Nước ở hòn Mây Rút không sâu lắm, dù bạn có đi ra xa cả trăm mét thì mực nước cũng chỉ đến hơn nửa người. Đến Phú Quốc, được đắm chìm trong không gian mê hoặc của biển cả, tận hưởng làn nước trong xanh, mát mẻ và thỏa thích tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị thì còn gì bằng.
Hòn Gầm Ghì
Tiếp tục hành trình, những thước phim của anh chàng Huy Hay Đi đưa chúng ta đến địa điểm thứ 2 - hòn Gầm Ghì. Đây là một địa danh mới nổi, còn khá hoang sơ và chẳng có mấy dấu chân người sinh sống. Du khách tìm đến hòn Gầm Ghì như tìm về một chốn bình yên, một nơi trú ẩn và gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống.
Trải nghiệm lặn san hô tại hòn Gầm Ghì.
Một buổi Party trên biển. Ảnh: Internet.

Dọc hòn đảo là những rặng dừa tỏa bóng dài trên bãi cát, những ghềnh đá to nhỏ được vỗ về bởi các con sóng dịu dàng. Còn phía dưới đại dương là cả một thế giới san hô lung linh sắc màu huyền ảo, chỉ cần nhìn bằng mắt thường xuyên qua làn nước xanh biếc cũng có thể nhìn thấy tận đáy. Vì thế mà Huy Hay Đi chẳng thể bỏ cơ hội lặn biển và chiêm ngưỡng tận mắt những đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Hòn Rỏi
Hòi Rỏi nằm ở phía Nam của đảo Phú Quốc. Đây là hòn đảo có nhiều tên gọi nhất, nào là hòn Rơi, hòn Roi nhưng có lẽ cái tên thông dụng nhất là hòn Rỏi. "Nước biển ở đây rất sạch, đứng trên thuyền thôi nhưng mình có thể nhìn xuống tận dưới đáy biển. Và bởi vì đây là vùng biển sạch, ít bị ô nhiễm nên ngư dân ở trên đảo chọn địa điểm này làm nơi nuôi tôm hùm. Đáy biển có nhiều rong rêu và nguồn thức ăn dành cho tôm vô cùng phong phú", Huy chia sẻ về điểm dừng chân cuối cùng của mình tại Phú Quốc.
Hòn Rỏi là nơi nuôi tôm hùm lớn nhất tại Phú Quốc.
Thiên nhiên đã ưu ái cho Việt Nam những hòn đảo trong xanh, đẹp đến nao lòng. Với những chia sẻ cực chi tiết của anh chàng Huy Hay Đi, bạn đã sẵn sàng xách ba lô lên và chinh phục 3 hòn đảo đẹp nhất tại Phú Quốc chưa?

