Lâm Chấn Khang ‘dằn mặt’ gay gắt khi ekip âm thanh dọa chơi xấu vì không ‘tán tiền lộc’
Lâm Chấn Khang bất ngờ lên tiếng chỉ trích thái độ 'chơi xấu' của ekip âm thanh khi nam ca sĩ quên 'tán tiền lộc' khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý.
Mới đây, Lâm Chấn Khang đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân khiến cư dân mạng xôn xao. Trong đó, nam ca sĩ bày tỏ thái độ bức xúc với thái độ và lời nói của một số người thuộc bộ phận âm thanh.
Cụ thể hơn, Lâm Chấn Khang cho biết trong chương trình biểu diễn, nam ca sĩ nhận được những ‘cây bông lộc’ - bó hoa có chứa ‘tiền lộc’ từ khán giả. Lâm Chấn Khang cũng khẳng định sẽ giữ lại ‘bông lộc’ và tự móc tiền túi để thưởng cho ekip phía sau sân khấu. Thế nhưng sau buổi biểu diễn, vì phải chạy show tiếp theo nên nam ca sĩ đã quên mất việc ‘tán lộc’. Việc này khiến cho ekip âm thanh không hài lòng và quyết sẽ chơi xấu Lâm Chấn Khang trong những buổi diễn tiếp theo.
Sau khi nhận ra thiếu sót của mình, Lâm Chấn Khang đã gọi điện để xin lỗi nhưng lại nhận về nhiều lời nói’ giang hồ’ không hay khiến cho nam ca sĩ bức xúc. Thậm chí, anh còn trích nguyên văn lời nói của người này: ‘Lần sau tắt micro nó, đẩy eco (chức năng tạo tiếng vọng cho giọng hát) cho nát giọng nó, lên giật tiền nó là nó sợ liền. Thằng này bị hoài với cách cư xử thiếu khiếm nhã đó’.
Bài đăng dài bày tỏ thái độ bức xúc của Lâm Chấn Khang đối với bộ phận âm thanh. Ảnh: Internet.
Bên cạnh đó, Lâm Chấn Khang cũng khẳng định những người trong ekip âm thanh là những người luôn âm thầm hy sinh cho buổi diễn. Anh cũng cho biết có những người không bao giờ đòi hỏi, ngay cả khi nam ca sĩ cho họ ‘tiền lộc’ họ cũng không biết là tiền gì. Thế nhưng không thiếu những cá nhân ‘cho tiền bông thì ca ngợi, không cho tiền bông thì xem là sống bá dơ’.
Lâm Chấn Khang cũng bày tỏ quan điểm không bao giờ ‘vòi vĩnh’ khán giả. Khi có người yêu cầu hát một bài đổi lấy 10 triệu, nam ca sĩ đã thẳng thừng từ chối, mà thay vào đó là hát tặng khán giả mà không lấy thêm đồng nào.
Bài đăng của một người thuộc ekip âm thanh. Ảnh: Internet.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm Chấn Khang khẳng định mỗi người đi làm đều có trách nhiệm riêng. Về lời dọa nạt từ ekip âm thanh, Lâm Chấn Khang cho biết nếu làm đúng và tôn trọng nhau thì anh không tiếc gì ‘tiền bông’. Thế nhưng làm không đúng thì có ‘kề dao vào cổ’ cũng không có một đồng một cắc nào.
Cuối cùng, nam ca sĩ yêu cầu những người có lời lẽ không hay nên có lời xin lỗi và cũng không quên lên tiếng bảo vệ người hâm mộ: ‘Chửi em, em nhịn, chửi fan em, em hỏi thăm sức khỏe anh nhé’.
