Làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, Ji Chang Wook bị fan bủa vây như zombie đói mồi

Để quảng bá cho drama 'Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul', nam diễn viên Ji Chang Wook đã chính thức trở thành nhân viên tại một của hàng tiện lợi ở Seul.

Trước đó, cửa hàng tiện lợi này cũng đã thông báo về việc nam diễn viên sẽ là nhân viên tại đây: “Ji Chang Wook sẽ trở thành thu ngân một ngày tại GS25 chi nhánh thứ 2 của đại học Yonsei đến 6 giờ tối".

Người hâm mộ vây kín cửa hàng Ji Chang Wook làm việc.

Người hâm mộ vây kín cửa hàng Ji Chang Wook làm việc.

Sau khi nhận được thông báo “hot” trên, đông đảo người hâm mộ đã tập trung tại cửa hàng tiện lợi trên để gặp gỡ thần tượng. Tại đây, Ji Chang Wook mặc đồng phục màu xanh của nhân viên, chính thức trở thành nhân viên bán thời gian của cửa hàng tiện lợi. Người hâm mộ vô cùng thích thú khi gặp được quản lý Choi Daehyun (nhân vật Ji Chang Wook thủ vai) ngoài đời thực, bởi trong phim Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul, Ji Chang Wook cũng mặc bộ đồng phục xanh dương như thế.

Dù đeo khẩu trang nhưng không thể che đi được sự đẹp trai của nam diễn viên.

Dù đeo khẩu trang nhưng không thể che đi được sự đẹp trai của nam diễn viên.

Vốn là nam diễn viên có lượng fan khủng, nên cửa hàng tiện lợi nơi Ji Chang Wook làm việc gần như thất thủ. Hàng trăm người hâm mộ đã đến trước cửa hàng để gặp thần tượng, tạo nên cảnh tượng chen chúc nghẹt thở. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người đã liên tới đám zombie đói ăn đang cùng lao đến con mồi.

Ji Chang Wook bê đồ khi làm việc.

Ji Chang Wook bê đồ khi làm việc.

Ji Chang Wook kiểm kê hàng hóa.

Ji Chang Wook kiểm kê hàng hóa.

Nam diễn viên thực hiện công việc thu ngân.

Nam diễn viên thực hiện công việc thu ngân.

Hơn nữa, dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nên không ít ý kiến lên án việc quảng bá của drama Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul vì đã  phá vỡ quy định giãn cách xã hội. “Ji Chang Wook không được bảo vệ khỏi Corona à”, “Đây không phải phim zombie hay sao?”, “Mong là tất cả bọn họ đều đeo khẩu trang”, “Trông giống phim về zombie thật khi thấy những bàn tay vươn ra”, “Tại sao lại làm một sự kiện sẽ thu hút mọi người trong thời điểm này thế”, “Sự kiện kiểu gì thế này, ảnh là người nổi tiếng được biết đến đông đảo mà bọn họ không nghĩ đến đám đông sao?”… Thậm chí còn có người ví sự kiện này giống như việc Lee Hyori và Yoona đi hát trong mùa dịch và phải lên tiếng xin lỗi.

Ji Chang Wook trong giờ làm việc.

Ji Chang Wook trong giờ làm việc.

Ji Chang Wook chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Ji Chang Wook chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Ji Chang Wook chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Ji Chang Wook chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Hầu hết ý kiến đều nhắm vào đơn vị truyền thông của Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul, còn về phía nam diễn viên Ji Chang Wook lại được khán giả yêu càng thêm yêu. Khi trở thành nhân viên thực sự tại cửa hàng tiện lợi một ngày, Ji Chang Wook cũng làm những công việc như bao nhân viên khác như: chào đón khách hàng, thanh toán, kiểm hàng, khuân vác đồ… Anh chàng cũng rất sẵn lòng khi người hâm mộ xin chụp ảnh giao lưu. Sau buổi làm việc này, hình ảnh Ji Chang Wook được fan chụp tràn đầy trên mạng xã hôi, dù đeo khẩu trang nhưng ai cũng nhận ra nam diễn viên không make up và vô cùng điển trai, dễ gần.

Ji Chang Wook ra về sau một ngày làm việc như một nhân việc thực thụ.

Ji Chang Wook ra về sau một ngày làm việc như một nhân việc thực thụ.

Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul là bộ phim comeback của Ji Chang Wook sau khi xuất ngũ. Cửa Hàng Tiện Lợi Saet Byul được chuyển thể từ webtoon cùng tên nổi tiếng, thuộc thể loại hài hước pha chút "đen tối". Trong phim, Ji Chang Wook vào vai anh chủ cửa hàng tiện lợi đẹp trai nhưng vụng về Choi Dae Hyun. Cuộc sống của anh bắt đầu trở nên xáo trộn khi có sự xuất hiện của Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) - một cô nàng quái chiêu, xinh đẹp xin làm thêm tại đây.

Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung trong phim.

Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung trong phim.