Lần đầu tiên Hội An đón lễ Vu Lan trong vắng lặng
Có lẽ chưa năm nào lễ Vu Lan ở phố cổ Hội An lại vắng như tờ như năm nay. Nhà nào nhà đấy đều cửa đóng then cài, phố xá thì đìu hiu chẳng có lấy một bóng người do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Mọi năm, cứ hễ 14/7 âm lịch, đường phố Hội An lại ngập tràn những ánh đèn lồng rực rỡ, dòng người đua nhau xuống phố dạo chơi, vui đêm trăng rằm. Thế nhưng, năm nay mọi thứ lại chẳng được như trước. Đường phố vắng như tờ, các dãy nhà cổ cửa đóng then cài, đìu hiu, vắng ngắt, chỉ có một vài cư dân phố hội thong thả dạo bộ hay chèo thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài mừng ngày trăng rằm lớn nhất trong năm.
Cả con phố vắng ngắt, chỉ có vài ánh đèn leo lét vẫn soi sáng. Ảnh: Báo Dân trí
Chưa năm nào vào đêm rằm 14/7 âm lịch Phố cổ Hội An vắng lặng đến vậy. Ảnh: Báo Dân trí
Tâm sự về sự khác lạ này, bà Nguyễn Thị Lại – người làm dịch vụ chèo đò du lịch tại phố cổ Hội An cho biết, mọi năm khách đến ngồi đò thả đèn hoa đăng vui chơi trên sông Hoài rất vui, ấy vậy mà năm nay lại chẳng có ai cả, có chăng thì khách cũng tự thả chứ không ngồi đò.
Đây có lẽ là mùa Vu Lan buồn nhất của phố cổ Hội An từ trước đến giờ. Ảnh: Báo Dân trí
Bà Lại chia sẻ thêm, đã hơn 10 năm gắn với con đò, bến nước nhưng chưa năm nào lễ Vu Lan ở Hội An lại buồn như năm nay. Cả gia đình bà đều làm nghề gắn với dịch vụ du lịch, cho nên Covid-19 xuất hiện đã “cướp” mất mọi thứ, khiến cả gia đình bà thất nghiệp.
Thả hoa đăng vào lễ Vu Lan đã trở thành một nét văn hóa riêng ở Hội An. Thế nhưng năm nay lại chẳng có mấy người đến thả. Ảnh: Báo Dân trí
Vì vắng khách nên người dân nơi đây tự mang đèn ra thả mừng lễ Vu Lan. Ảnh: Báo Dân trí
“Mọi năm, đêm Vu Lan lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, chúng tôi chèo đò phục vụ khách không xuể. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 3, mấy tháng rồi chúng tôi chẳng có nguồn thu nào đáng kể. Hy vọng dịch bệnh sớm qua đi, du lịch lại phục hồi như trước để chúng tôi không còn cảnh thất nghiệp dài hạn như vậy”, bà Lại tâm sự.
Một cửa hàng tổ chức cúng rằm tháng 7. Ảnh: Báo Dân trí
Không chỉ có con đò vắng người mà các chùa tại Hội An cũng đìu hiu không kém. Người dân đều hạn chế đến làm lễ, viếng hương. Mọi hoạt động thu hút đông người đến tham dự như lễ cài hoa hồng, phóng sanh, cúng rằm tháng 7… đều được tinh gọi để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Các chùa cũng hạn chế người tham dự, tinh giản các nghi thức mừng lễ Vu Lan để đảm bảo phòng, chống Covid-19. Ảnh: Báo Dân trí
Khu phố cổ Hội An – nơi các nhà hàng, quầy lưu niệm nằm san sát cũng chẳng khấm khá là bao khi quán nào cũng cửa đóng then cài nằm im lìm một góc. Theo ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ quầy hàng đường Nguyễn Thái Học chia sẻ: “Chưa năm nào mùa Vu Lan vắng lặng như năm nay, phố cổ đìu hiu, không còn không khí nhộn nhịp, tấp nập như mọi năm. Điều kiện kinh tế khó khăn nên rằm tháng 7 này tôi chỉ sắm vài lễ vật tượng trưng, cầu cho dịch bệnh sớm qua đi”.
