Làng chài bị bỏ hoang ở Trung Quốc bỗng chốc được hồi sinh
Làng chài Houtouwan chính là một làng chài bị bỏ hoang nhiều năm và đang được hồi sinh với vẻ đẹp huyền bí không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.
Làng chài Houtouwan được người dân phát hiện vào năm 1950 nằm trên đảo Shengshan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nơi đây từng là nơi sinh sống của hơn 2.000 người dân chủ yếu làm nghề chài mưu sinh. Họ từ những vùng quê nhỏ hay những vùng lân cận đến đây sinh sống và tạo thành làng chài.
Làng chài Houtouwan sau khi bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Internet
Nguồn sống của dân làng chủ yếu là nhờ từ nguồn lợi thu được từ vùng biển Hoàng Hải. Nhưng điểm yếu lớn nhất ở nơi này chính là bến cảng không đủ quy mô để phục vụ những chiếc tàu quá lớn của thương lái làm hạn chế nguồn thu nhập của người dân.
Ảnh: Internet
Vì lí do đó mà dần dần người dân rời bỏ làng chài Houtouwan vào đất liền sinh sống để tiện cho việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm đánh bắt. Ngoài ra, việc thiếu hụt thực phẩm, nguồn nước ngọt và cơ sở giáo dục cũng là lý do khiến cho người dân phải rời đi để tìm điều kiện sống tốt hơn.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Từ đó làng chài Houtouwan bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Tuy con người đã bỏ rơi nó nhưng mẹ thiên thiên thì không, quanh năm ở đây các loài thực vật vẫn phát triển tốt tạo thành những thảm thực vật xanh rì bao phủ hết toàn bộ ngôi làng. Làng chài này tuy bị bỏ hoang không có người sinh sống nhưng đã tự hồi sinh và nhanh chóng trở thành địa điểm du lịch được nhiều người biết đến và yêu thích.
Ảnh: Internet
Đến với làng chài Houtouwan, bạn có thể tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào sự xanh tươi của hoa cỏ như lạc vào chốn thần tiên không âu lo, không cần bận tâm đến cuộc sống bề bộn ở bên ngoài.
Ảnh: Internet
Khung cảnh làng chài Houtouwan từ trên cao trông kỳ ảo không khác gì cảnh quay trong phim điện ảnh. Tất cả mọi ngóc ngách của ngôi làng, tường nhà, bậc thang đến các khung cửa sổ đều phủ đầy bởi rêu phong, cỏ dại. Ngôi làng xanh mượt khiến du khách không khỏi nao lòng vì vẻ đẹp của nó.
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Tuy là ngôi làng này đã bị bỏ hoang nhưng mẹ thiên nhiên vẫn rất ưu ái cho nó biến nó trở thành một bầu trở màu xanh tươi vừa xinh đẹp, vừa huyền ảo.
