Làng cổ Thiên Hộ Miêu Trại - bản người mèo lớn nhất Trung Quốc
Năm 2016, Thiên Hộ Miêu Trại đã được tờ New York Times bình chọn là một trong 52 điểm phải đến. Vậy ngôi làng này có gì đặc biệt? Hãy cùng Travelmag khám phá nhé.
Làng cổ Thiên Hộ Miêu Trại được biết tới là ngôi làng người Miêu cổ nhất Trung Quốc với lịch sử hình thành từ 1700 năm trước. Ngôi làng này nằm trong một thung lũng thuộc tỉnh Quý Châu, có tổng hơn 1300 ngôi nhà cổ nằm san sát nhau trên một sườn đồi. Để đến được ngôi làng này, du khách sau khi đi từ đường lớn vào, sẽ phải leo núi, vượt sông… qua khá nhiều trở ngại để đến được đây.
Toàn cảnh ngôi làng cổ 1700 tuổi Thiên Hộ Miêu Trại. Ảnh: Internet.
Sau khi đã đặt chân đến ngôi làng với 99% là người dân tộc chính thống này, du khách sẽ được làm quen với rất nhiều người dân tộc địa phương thân thiện mộc mạc, và có thể sử dụng xe điện làm phương tiện di chuyển chủ yếu khi đi thăm quan các địa điểm du lịch ở đây.
Một góc cổ kính của làng cổ. Ảnh: @interpals_net
Vậy Thiên Hộ Miêu Trại có gì mà khiến khách du lịch từ nhiều nơi không quản ngại có khăn đến thăm như vậy? Hãy cùng Travelmag điểm danh những nét nổi bật của con người và cảnh vật nơi đây nhé.
Những mái nhà cổ san sát nhau
Khi đặt chân đến ngôi làng cổ này, có lẽ điều du khách ấn tượng đầu tiên chính là những mái nhà cổ san sát nhau. Theo người dân nơi đây cho biết, kiến trúc lại Thiên Hộ Miêu Trại phải thống nhất với nhau về cả màu sắc lẫn vật liệu xây dựng, nhờ vào sự đồng nhất này mà ngôi làng tạo ra được khung cảnh cổ kính như trong phim vậy.
Những mái nhà cổ san sát nhau ở Thiên Hộ Miêu Trại. Ảnh:@kwleong
Loại ngói được người dân ở đây sử dụng được gọi là ngói âm dương màu đen xám, khi xây dựng thì được xếp chồng lên nhau, giúp ngôi làng có được vẻ đẹp trầm mặc như một bức tranh thuỷ mặc vậy. Thời tiết ở Thiên Hộ Miêu Trại có nét tương đồng với Sapa của Việt Nam, mát mẻ vào mùa hè và có thể xuất hiện tuyết rơi vào mùa đông. Vì vậy nhờ có lớp mái ngói này, nhiệt độ trong nhà sẽ được điều hoà tốt hơn, không bị quá lạnh giá vào mùa đông.
Những nét văn hoá truyền thống ấn tượng của người dân tộc Miêu tại Thiên Hộ Miêu Trại.
Trang phục của phụ nữ Miêu tại Thiên Hộ Miêu Trại. Ảnh:@uniladadventure
Sẽ thật đáng tiếc nếu đặt chân đến đây mà không được xem các chương trình biểu diễn văn nghệ dân tộc của các cô gái địa phương. Các cô gái người Miêu, trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ của dân tộc mình, sẽ nhảy múa theo tiếng khèn tại khoảng sân tập thể, đưa khách thăm quan thưởng thức vẻ đẹp từ lời ca tiếng hát và diệu nhảy của dân tộc Miêu. Khi biểu diễn, họ luôn tươi cười chào đón và thân thiện với khách thăm quan, điều này giúp cho Thiên Hộ Miêu Trại luôn là một biểu tượng về sự hiếu khách và ấm áp tình người đối với khách tham quan trong và ngoài Trung QUốc.
Nét đặc trưng trong cách mời khách uống rượu của người Miêu.
Khách thăm quan thưởng thức rượu trước khi vào làng cổ. Ảnh: Internet.
Khi đến Thiên Hộ Miêu Trại, du khách chỉ cần ngồi tại bàn, các cô gái Miêu sẽ tới hát và mời họ thưởng thức rượu. Theo quan niệm của người Miêu, nếu bạn đã đến đây mà không cạn ly thì sẽ không được phép đi qua cổng làng, vì vậy rượu sẽ được rót từ trên xuống dưới đến khi nào khách không thể uống được nữa mới thôi. Tuy nhiên du khách cũng không cần quá lo ngại, vì rượu ở đây là rượu nhạt, chỉ khoảng 18 độ, đục mờ như nước gạo, có mùi thơm dịu nhẹ từ gạo nếp và quan trọng là khi uống rượu của Thiên Hộ Miêu Trại, du khách sẽ cảm nhận rõ nhất thứ tình cảm chân thành, mộc mạc như chính người dân nơi đây vậy. Nếu được chọn là người được mời rượu, bạn nên thử một lần và đừng từ chối nhé, điều đó có thể khiến người dân địa phương không vui và cảm thấy sự chân thành của họ không được bạn biết tới đâu.
