Lang thang Hà Nội cùng travel blogger Rọt, kiếm ngay được góc ngắm hoàng hôn cực chill ở Hồ Tây
Đến Hà Nội nhất định phải ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây thì ai cũng biết nhưng góc check in cực chill như thế này thì hãy để travel blogger Rọt gợi ý trong bài viết dưới đây.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà hoàng hôn luôn được coi là thời khắc đẹp nhất trong ngày. Khi ánh mặt trời dần tàn, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu rọi lên vạn vật, cả bầu trời nổi bật trong những ánh chiều tà đỏ rực. Bên cạnh những chiều tan tầm ngột ngạt, đông đúc, bon chen thì thủ đô dường như vẫn giữ cho mình một nét đẹp thật khác biệt trong những chiều hoàng hôn.
Hoàng hôn là khoảnh khắc yên bình và đẹp nhất trong ngày. Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nhớ đến sự náo nhiệt, ồn ã với những tòa nhà cao tầng, những con đường đông nghịt người, những tiếng còi xe inh ỏi. Có lẽ vì thế mà người ta hiếm khi tìm được cho mình một góc nhỏ an yên, thoáng đãng để ngắm hoàng hôn. Vậy hãy theo chân travel blogger Rọt (Bùi Ngọc Công) lang thang khắp Hà Nội, để rồi dừng chân ở chiếc cầu gỗ Hồ Tây để tận hưởng một buổi chiều yên bình theo đúng nghĩa.
Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Một góc chụp hình khác lạ. Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Chiếc cầu gỗ này nằm ở 107B làng Yên Phụ, Hà Nội. Với các tín đồ sống ảo, đây không hẳn là một địa điểm xa lạ. Chiếc cầu gỗ này đã từng xuất hiện trong các bức ảnh check in trên mạng xã hội, nổi tiếng đến mức nếu đến Hồ Tây, nhất định bạn phải ghé đây một lần.
Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Để đến được chiếc cầu gỗ này, travel blogger Rọt đã chia sẻ 2 hướng đi đơn giản nhất:
- Cách 1: Nếu các bạn đi đường Thanh Niên thì trước khi gần đến chùa Trấn Quốc sẽ nhìn thấy một con đường rẽ phải (không phải đường rẽ vào phố Yên Phụ). Chỉ cần đi thẳng miết một đường là sẽ đến ngã 3 giữa phố Yên Hoa và phố Vũ Miên, các bạn đi theo phố Vũ Miên rồi để ý tay phải là sẽ thấy.
- Cách 2: Các bạn đi đến đoạn giao nhau giữa phố Âu Cơ và phố Nghi Tàm, rẽ hướng vào Hồ Tây là sẽ thấy phố Yên Phụ. Chạy khoảng 200m sẽ thấy hướng rẽ vào phố Yên Hoa, chạy thẳng tiếp khi nào tới ngã 3 có phố Vũ Miên rồi rẽ. Nhớ để ý tay phải nhé. Riêng với cách 2 này travel blogger Rọt có bản đồ tự vẽ siêu chi tiết dưới đây.
Bản đồ hướng dẫn đến nơi check in theo cách 2. Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Ngoài ra, Rọt cũng chia sẻ rằng, địa điểm này là quán cà phê nên bạn hãy chọn đúng quán rồi gọi nước là được. Nếu muốn bắt khoảnh khắc lúc hoàng hôn thì nên đi thật sớm kẻo hết chỗ ngồi hoặc mất lượt chụp cùng với mặt trời. Đây là địa điểm được Rọt đánh giá rất cao, "chỗ này chụp lúc này cũng đẹp hết, lan can có biểu tượng của Hà Nội đẹp nữa nên các bạn có thể khai thác biểu tượng vào khung ảnh, sẽ rất ý nghĩa đấy". Anh chàng còn bật mí nhỏ rằng, đây là nơi ngắm hoàng hôn cực tuyệt vời ở Hà Nội. Đối diện là mặt trời còn phía bên kia là tòa nhà Lotte và KeangNam. Quả là một góc chụp hình lý tưởng cho những chiều hoàng hôn thật đẹp!
Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Chiếc cầu gỗ check in nổi tiếng ở Hồ Tây. Ảnh: Bùi Ngọc Công.
Hoàng hôn là khoảnh khắc đẹp nhất, mang đến cảm giác thư giãn nhất sau một ngày mệt nhoài với công việc. Đây cũng là thời gian ít ỏi để lắng mình, tận hưởng cảm giác yên bình và ngắm nhìn mảnh đất thân thương thay đổi qua từng ngày. Với những chia sẻ cực chi tiết từ travel blogger Rọt, liệu bạn có muốn một lần "sống chậm" giữa thành phố xô bồ ở cầu gỗ Hồ Tây không?

