Làng Thổ Hà - nơi lưu giữ hồn Việt ở Bắc Giang
Làng Thổ Hà là một nơi lý tưởng với những ai yêu thích sự giản dị, mộng mơ của miền Bắc xưa. Và người ta còn tìm thấy cái hồn Việt còn lưu giữ trong ngôi làng ở Bắc Giang này.
Làng Thổ Hà là một ngôi làng cổ nhỏ ở xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang chuyên về làm gốm có từ trăm năm. Nhưng sau 1990 thì nơi đây lại nổi tiếng về việc chuyên làm bánh đa nem và mỳ gạo. Khi đến thăm quan nơi đây, cây đa, bến nước, đình làng sẽ khiến bạn như trở về thời gian trước.

Nơi đây ba mặt của làng đều là sông nước khiến nó như trở thành một ốc đảo nhỏ với cảnh sắc cũ kĩ thu hút hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Bên cạnh đó đây còn là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho người nghệ sĩ tạo nên những tuyệt tác trong nghệ thuật.
Thổ Hà nổi tiếng với lối kiến trúc cổ từ đầu làng tới cuối làng với gạch nung và sành đắp nổi không tráng men. Đặc biệt trong làng có những ngôi nhà cổ được xây dựng lên đến 100 năm tiêu biểu cho văn hóa Bắc Bộ xưa. Tất cả, từng chút một trong ngôi làng đều toát lên nét xưa cũ, màu rêu phong cuốn hút lòng người.


Đừng tưởng rằng đến một ngôi làng đậm chất văn hóa Việt như làng Thổ Hà thì sẽ không có gì để trải nghiệm, khám phá bởi lẽ ở đây có nhiều hơn thế. Bạn có thể ghé thăm làng Vân - ngôi làng nấu rượu nổi tiếng hay chùa Bổ Đà có nhiều tháp cổ nhất Việt Nam. Với đặc sản là bánh đa nem, du khách có thể ghé đây dùng thử và mua về làm quà cho gia đình, bạn bè.

Hơn thế nữa, con người ở Thổ Hà cũng rất bình dị theo cách riêng của mình. Không cầu kì, không màu mè, họ sống bình tâm ngày qua ngày và chan hòa với nhau. Người dân ở đây rất hiếu khách nên yên tâm rằng bạn sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt khi đặt chân đến Thổ Hà.

Người Thổ Hà còn có nhiều phong tục, tập quán đẹp như câu “Ma không đợ, vợ không cheo" nghĩa là dù đám cưới hay đám ma thì cũng không cần đặt nặng chuyện tiền nong khi đi đám. Có lẽ vì vậy mà vua Tự Đức đã sắc phong cho làng bốn chữ “Mĩ tục khả phong” với nghĩa làng có nhiều phong tục đẹp và đậm chất người Việt.

Làng Thổ Hà là điểm dừng chân cho những tâm hồn thích sự an yên, là nơi có tất cả sự ấm áp, dịu dàng. Ở Thổ Hà như chứa đựng một nét văn hóa Việt, một nơi lưu giữ hồn Việt mà không nơi nào có được.
Nguồn ảnh: Lạc.
