Lê Cát Trọng Lý , mảnh đất bình yên cho những kẻ mọng mơ.

Khác với các nghệ sĩ hiện giờ Lý là một nghệ sĩ nhạc sĩ không xô bồ vào ánh hoàng quang , tách xa khỏi thành phố bụi bặm cũng chẳng cần sân khấu rực rỡ ánh đèn chỉ có thứ âm nhạc bình yên dành cho những kẻ mộng mơ ở một trốn thiên đường.

Âm nhạc của Lý mộc mạc đến từ câu chữ , nhưng cách Lý tạo ra sản phẩm mang đến cho khán giả thưởng thức thì không đơn giản chút nào. Thật hiếm có nghệ sĩ nào lại quan tâm từng cảm xúc nhỏ của con người rồi gieo nhạc vào chúng , biến chúng thành ca nhạc đậm chất thơ của một nhà thơ đang chênh vênh giữa dòng chảy thời đại.

LCTLys

Mỗi bài hát như mỗi câu chuyện về tình yêu , kể chuyện cuộc đời hay về sự nhớ nhung dĩ vãng. Kể chuyện tình yêu được thể hiện qua " Thương " với giọng hát trong trẻo ca từ trong sáng đã tạo ra một bài nhạc đậm chất thơ của tình yêu trong sáng hay trong cả " Chênh Vênh". Và niềm tiếc nuối dĩ vãng được Lý kể qua nhiều bài như " Và ta đã không hát như lúc xưa " , " Tóc tai người quên chưa chải hay cả " Chưa Ai". Và nếu bạn là một người mới nghe nhạc Lý hãy cùng từ từ thưởng thức vì đây là chất khó thấm nhưng cũng rất dễ nghiện , một số bài hát của Lý rất dễ nghe như : Đôi Bờ ( cover ) , Bến Vắng ( cover ) , Chênh Vênh , Nhiều người ôm giấc mơ , Vì sao cố giấu đi thật thà,.....

Tóm lại, Lý là một nghệ sĩ đi theo con đường âm nhạc khác với thời đại. Như một nhà thơ chênh vênh giữa thời đại. Dù cho xu hướng âm nhạc ngoài kia có diễn ra như thế nào , Lý vẫn cứ ão huyền bay mãi trong giấc mộng của mình.