Lê Giang bức xúc khi liên tục bị réo tên vào drama với chồng cũ Duy Phương
Sau nhiều lần bị nhắc tên vào chuyện chồng cũ Duy Phương và con cái, Lê Giang đã bức xúc đăng đàn trên trang cá nhân.
Sau khi "đường ai nấy đi" với Duy Phương, Lê Giang đã có một cuộc sống giản dị, tập trung thời gian cho hoạt động kinh doanh và hoạt động nghệ thuật cũng như dành thời gian để chăm lo cho con cái. Tuy nhiên gần đây, trước lùm xùm của chồng cũ Lê Giang liên tục bị gọi tên.
Lê Giang bức xúc khi bị reo tên trong drama của chồng cũ.
Cụ thể, drama bắt đầu từ việc nghệ sĩ Duy Phương đã lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ ủng hộ từ cư dân mạng vì đang trong hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó ông cũng tố con trai là Duy Phước không chịu phụng dưỡng và bày tỏ nhiều sự bức xúc về gia đình.
NS Duy Phương tố con trai Duy Phước.
Đứng trước lùm xùm này Lê Giang liên tục bị réo tên vào câu chuyện. Cho đến chiều ngày 13/6, sau khoảng thời gian bức xúc Lê Giang đã đăng đàn thể hiện sự bực tức vì chuyện cũ bị "đào lại". Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Đừng lôi em vô, em phải làm kiếm tiền nuôi mẹ nuôi con, em 50 tuổi nhiều khi em chết bất đắc kì tử, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Trời ơi tui sống biết luật nhân quả, đêm nào tui cũng đọc kinh để tui mở mắt dậy tui có sức khoẻ, tui làm mọi thứ bằng mồ hôi nước mắt của tui tui kiếm tiền. Tui đâu có làm gì sai".
Qua đó có thể thấy Lê Giang đã rất bức xúc khi liên tục bị nhắc tên vào các chuyện của chồng cũ nên mới phải đăng đàn thế kia.
Lê Giang và các con.
Trước đó trong lùm xùm nghệ sĩ Duy Phương than vãn chuyện con cái không chăm lo, nữ ca sĩ đã có nhiều quan điểm gây chú ý về vấn đề cha mẹ và con cái: "Con ơi cố gắng lên, mẹ sống vì các con, mẹ là mẹ, mẹ phải là chỗ dựa vững chắc, con nuôi bản thân con mạnh khỏe, hạnh phúc là mẹ vui rồi. Vì mẹ đẻ con ra, riêng bản thân mẹ không cần gì, chỉ cần tụi con mạnh khỏe. Nếu ai có nghĩ gì thì con vẫn là con của mẹ và mẹ rất hãnh diện vì con. Con tự lo cho gia đình nhỏ hiện tại của con là mẹ vui lắm. Đâu phải ai cũng có trách nhiệm làm con là phải nuôi cha, mẹ đâu. Vậy mình đẻ ra mình đòi trả công nuôi dưỡng thì mình sinh nó ra làm gì. Hay mình đang áp lực con mình, để được gì?".
