Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ: Cuối cùng có tất cả những không có được hạnh phúc!

Cuộc hôn nhân giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo: Hơn 2 thập kỷ gắn bó, 4 người con cùng thương hiệu quốc sản nổi tiếng.

Cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên

Những thế hệ trẻ như chúng ta, những người may mắn được sinh ra khi cuộc sống đã vô cùng ưu ái đều không khỏi ngưỡng mộ về mối tình giữa vợ chồng ông chủ một tập đoàn cafe nổi tiếng bật nhất tại Việt Nam - Trung Nguyên.

Thế nhưng, xoay quanh vụ hôn nhân đáng ngưỡng mộ này, những ồn ào của vụ ly hôn nghìn tỷ đã vô tình phủ lên ước mơ và lòng ngưỡng mộ về tình yêu, ý chí, lời hứa hẹn...một bóng đen khó gột rửa.

Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Internet

Ông chủ tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Internet

Ít ai biết rằng trước khi đứng trước phiên toà để buông ra những lời cay đắng với nhau, những câu đôi co đầy chua chát được truyền thông nhồi vào đầu dư luận, Đặng Lê Nguyên VũLê Hoàng Diệp Thảo đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ.

>>Xem thêm: Lê Hoàng Diệp Thảo chính thức đường ai nấy đi với Đặng Lê Nguyên Vũ, nhận về khối tài sản khủng

Lê Hoàng Diệp Thảo vốn xuất thân từ một gia đình giàu có và bà từng khiến không ít người đàn ông say mê.

Lúc này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mới chỉ là công nhân trong một xí nghiệp gạch tại một huyện nhỏ của TP Buôn Mê Thuột.

Làm việc ở tổng đài điện thoại, nên cuộc gọi điện thắc mắc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính là cơ duyên đưa đẩy khiến hai người dính vào nhau.

Họ gặp gỡ và bà Thảo đã nhận ra sự thông minh, tài giỏi, khác thường của ông Vũ, họ đến với nhau một cách tự nhiên bất chấp sự phản đối của gia đình.

Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ đã cùng nhau tạp dựng nên tập đoàn Trung Nguyên. Ảnh: Internet

Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ đã cùng nhau tạp dựng nên tập đoàn Trung Nguyên. Ảnh: Internet

Ở thời điểm khó khăn nhất, ông Vũ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của bà Thảo.

Thời điểm đầu khi mới yêu, ông Vũ không hề biết về gia cảnh giàu có của bà Thảo. Đến khi biết được ông đã muốn nói lời chia tay nhưng bà Thảo cương quyết giữ lại người đàn ông này.

Cùng nhau trải qua thời kỳ khốn khó, từ lúc ông Vũ đạp xe đạp đi quảng bá cho thương hiệu cafe của mình, cho đến khi Trung Nguyên phát triển trở thành thương hiệu số 1 trong nước và vươn ra thế giới, người ta vẫn thấy thấp thoáng bóng bà Thảo phía sau hỗ trợ và động viên ông.

'Cùng nhau vượt qua giông bão lại chẳng thể cạnh nhau lúc mưa tan'

Một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 thập kỷ với 4 mặt con và cùng thương hiệu quốc sản vô cùng đáng ngưỡng mộ được xây lên từ đôi bàn tay trắng.

Nhưng rồi họ đã chẳng thể cùng nhau ở cạnh nhau khi mà đã có tất cả trong tay.

Vụ ly hôn ồn ào giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo bung bét khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực.

Cả hai cùng nhau bên nhau lúc giông bão nhưng khi có tất cả thì lại đối diện với nhau tại toà. Ảnh: Internet

Cả hai cùng nhau bên nhau lúc giông bão nhưng khi có tất cả thì lại đối diện với nhau tại toà. Ảnh: Internet

Lúc này, không còn lãng mạn, không còn những câu chuyện cổ tích, không còn những tình yêu và sự hy sinh bất chấp nữa, những gì mà công chúng nhìn thấy chỉ là tiền, tiền và gia sản.

Sau khoá tu thiền định 49 ngày, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được cho đã thay đổi hoàn toàn, và đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến bà Thảo không cam lòng.

Trong suốt phiên toà ly hôn kéo dài mấy năm, câu chuyện phân chia tài sản của cả hai luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Dù có vô vàn những ý kiến trái chiều khi từ một tình yêu đẹp đáng ngưỡng mộ, họ đã đứng trước toà, đối diện với nhau và nói những lời chua chát.

Không nói ai đúng ai sai, nhưng có lẽ trong tình yêu, sự lãng mạn đôi khi không phải lúc nào cũng là chất xúc tác và nuôi dưỡng nó.

Với ông Vũ mà nói, có lẽ sự lãng mạn của ông còn tham lam hơn khi ôm trong mình cả khát vọng đổi đời, khát vọng được thể hiện mình, khát khao chinh phục những điều mới mẻ trong sự nghiệp.

Trong khi đấy, sự lãng mạn với một người phụ nữ như bà Thảo và bao người khác lại đơn giản lắm: Ấy là sự an toàn và bình yên.

Sẽ thật khó để hai thứ ấy dung hoà và chính điều này khiến một người vợ như bà Thảo cảm thấy bất an, cũng là lý do khiến bánh răng gia đình của họ trật nhịp, không hồi cứu vãn.

Mối tình thủa hàn vi của Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ để lại không ít nuối tiếc. Ảnh: Internet

Mối tình thủa hàn vi của Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ để lại không ít nuối tiếc. Ảnh: Internet

Mới đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chính thức 'đường ai nấy đi' sau khi chấm dứt tranh chấp ly hôn khi nhận về số tiền được chi là 3245 tỷ đồng.

Trên trang cá nhân của mình, bà Thảo đã không giấu nổi cảm xúc và lần đầu tiên người ta thấy bà 'yếu đuối' đến vậy.

Một người từng được coi là 'bông hồng thép', một người từng được mệnh danh là 'nữ tướng' một thời của Trung Nguyên đã phải thốt lên từ 'gục ngã' cũng đủ hiểu tâm trạng của bà đang như thế nào.

'Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng' là những gì mà bà đã tự an ủi mình trên trang cá nhân.

Cũng ngay sau đó, người phụ nữ đầy bản lĩnh này đã gửi lời cảm ơn đến dư luận đã yêu thương và động viên mình và bà sẽ 'không bỏ cuộc'.

Không ít người tiếc cho mối tình và cuộc hôn nhân của bà Thảo và ông Vũ khi họ đã cùng nhau vượt qua gian khó nhưng đến khi họ có tất cả trong tay thì đã lại chẳng 'có nhau'.

Nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt đã từng viết trong ca khúc xin lỗi rằng 'Có tình yêu vượt qua mùa Đông, gục chết sau đêm mùa xuân' và có lẽ mối tình của Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo cũng như vậy.

Điều đó thật đau lòng và cũng là thực tế khiến không ít người trong mỗi chúng ta, tin vào tình yêu chân chính, tin vào mối tình thủa thanh xuân cảm thấy không ít khó chịu.

Hậu ly hôn, cả hai có định hướng phát triển riêng trong sự nghiệp. Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, cả hai có định hướng phát triển riêng trong sự nghiệp. Ảnh: Internet

Trong vụ ly hôn ồn ào này, không rõ ai đúng ai sai nhưng có một sự thật mà nhiều người tinh tế sẽ dễ dàng nhận ra 'Diệp Thảo' và 'Nguyên Vũ' vốn dĩ đã là những cái tên có duyên nợ.

Khi mà một người là 'cỏ xanh' và một người là 'mưa đầu mùa'.

Mưa mang theo sự sống giúp cỏ sinh sôi nhưng mưa đến và đi rất nhanh để hoàn thành cuộc hành trình bất tận của mình.

Trong khi đó, cỏ vẫn đứng yên ở đó, lớn lên từng ngày với ý chí riêng của nó.

Ở thời điểm hiện tại, hậu ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ không còn xuất hiện quá nhiều trước truyền thông vì bận rộn đi hoàn thành cuộc hành trình bất tận của mình - xây dựng riêng cho mình một thánh địa cafe trên M'Đăk với tham muốn bá chủ ngành cafe trong nước và vươn ra thế giới.

Trong khi đó, bà Thảo vẫn đều đặn và bản lĩnh, quyết xây dựng 'đứa con' King Coffee của mình tạo ra những dấu ấn riêng hậu ly hôn.

Nếu nói rằng phải chăng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã quá chiều chuộng bản ngã của mình mà bỏ rơi gia đình, tình yêu thì cũng không sai.

'Tiền nhiều để làm gì?' có lẽ là lời thức tỉnh mà ông Vũ thốt ra cho tận cùng của những chất chứa mâu thuẫn khó hoà giải với vợ cũ, cũng chính là lúc sợi dây gắn kết tình cảm giữa ông và vợ cũ thủa còn hàn vi chính thức đứt đoạn, mãi không thể nối lại được nữa.