Lee Hyori bật khóc sau những chỉ trích đi hát karaoke giữa mùa dịch
Dù đã viết thư tay xin lỗi người hâm mộ nhưng Lee Hyori vẫn không thể ngừng khóc khi nhắc lại những ồn ào đi hát karaoke giữa mùa dịch cùng đàn em (YoonA).
Vụ ồn ào bắt đầu dấy lên khi Lee Hyori và YoonA cùng xuất hiện trên livestream tụ tập hát hò tại một quán karaoke. Điều đáng nói là họ đang tụ tập giữa lệnh giãn cách xã hội ở Hàn Quốc vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Ngay sau đó, cả Lee Hyori và YoonA đều lên tiếng xin lỗi công chúng vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Lee Hyori và YoonA (SNSD) bị netizen chỉ trích gay gắt khi tụ tập giữa mùa dịch.
Cụ thể, trong chương trình ‘Hangout with Yoo’ mới đây nhất, khi Lee Hyori cùng với Yoo Jae Suk và Bi Rain luyện tập cho ca khúc sắp ra mắt, MC quốc dân đã nhắc nhở cô: “Hãy hành động thận trọng trước khi nhóm nhạc của chúng ta debut nhé.”
Ngay sau đó, nữ hoàng gợi cảm đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em sẽ thận trọng.” Rồi cô lau nước mắt nói tiếp: “Em nghĩ mình nên rời nhóm. Và tìm một người khác thay thế. Em đã rất hào hứng. Nhưng em nghĩ mình không đủ tư cách trở thành Linda G. Em không nên gây rắc rối cho nhóm mình thêm nữa.”
Ngay lập tức cả Yoo Jae Suk và Rain lên tiếng phản đối. Họ nhanh chóng an ủi, trấn an cô: “Dù sao Lee Hyori cũng chỉ là con người.”
Lee Hyori bật khóc khi nhắc lại vụ ồn ào vừa qua trong chương trình 'Hangout with Yoo'. Ảnh: Allkpop.
Trước đó, vào ngày 1/7, Lee Hyori đã cùng YoonA đi hát karaoke và livestream trên Instagram. Cả hai lập tức bị khán giả chỉ trích vì không tuân thủ lệnh giãn cách trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra phức tạp. Dù đã lên tiếng xin lỗi khán giả nhưng Lee Hyori vẫn rất hối hận vì việc mình làm và còn liên lụy tới cả đàn em YoonA.
Được biết cuối tháng 7 này, Lee Hyori cùng MC Jae Suk và Bi Rain sẽ debut trong một nhóm nhạc mới có tên SSAK3 với sản phẩm Once Again This Beach do chồng của Lee Hyori sáng tác – nhạc sỹ Lee Sang Soon.
Buổi luyện giọng của nhóm nhạc sắp debut SSAK3. Ảnh: Allkpop.

