Lee Soon Jae 'ông nội quốc dân' thừa nhận đã bóc lột lao động
Lee Soon Jae, ông đã chính thức lên tiếng về việc bóc lột lao động và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân với hành động của mình gây nên.
"Tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ đã luôn tin tưởng, ủng hộ tôi, vì đã gây ra ồn ào đáng xấu hổ xung quanh cách đối xử với người quản lý cũ. Dù công ty quản lý đã gửi thông báo chính thức, với tư cách diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ mọi người trong nhiều năm, tôi cảm thấy rằng mình có nhiệm vụ phải xin lỗi" - Diễn viên gạo cội Lee Soon Jae viết trong thông cáo.
Vừa qua quản lý của Lee Soon Jae lên tiếng về vụ việc trong quá trình làm việc với ông, người đàn ông này sai anh ta làm việc như đầy tớ, bắt anh làm nhiều giờ đồng hồ, không đóng bảo hiểm . Ngay sau đó, người quản lý đã buộc tự nghỉ việc và làm đơn tố cáo ông Lee Soon Jae. Người quản lý nói có trong tay nhiều bằng chứng về hành vi của Lee và vợ, bao gồm cả băng ghi âm.
'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae lên tiếng xin lỗi quản lý cũ. Ảnh: Internet
Người quản lý cho biết, anh làm việc cho ông Lee hai tháng, anh chỉ được nghỉ 5 ngày, làm việc trung bình 55 giờ mỗi tuần, kể cả cuối tuần. Công sức bỏ ra quá mức cho phép, nhưng mức lương nhận về chỉ được trả khoảng 1.500 USD mỗi tháng, không có tiền làm thêm giờ, kể cả cuối tuần hay kỳ nghỉ. Ngoài những công việc hỗ trợ ông Lee ở công ty, người này nói rằng đã thường xuyên phải làm việc nhà và bị vợ diễn viên Lee dùng từ ngữ xúc phạm.
Vụ việc này hiện tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận Hàn Quốc. Ảnh: Internet
Công ty của ông Lee Soon Jae khẳng định sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về đạo đức sau vụ việc. Cùng với đó, phía SG Way Entertainment đã thừa nhận không có hợp đồng lao động cũng như không trả thêm phí làm thêm giờ cho anh Kim - quản lý cũ. Sau khi vụ lùm xùm trên bị tố giác, ông Lee Soon Jae đã lên tiếng xin lỗi, và đóng tiền bảo hiểm cho nhân viên cũ.
Bộ Lao động nước này tuyên bố sẽ tham gia giải quyết và điều tra vụ việc. Ảnh: Internet
