Lịch trình du lịch Tây Nguyên 6 ngày 5 đêm thú vị nhưng cũng không kém phần "đau tim"

Du lịch Tây Nguyên 6 ngày 5 đêm nên đi những đâu? Hãy cùng TravelMag trải nghiệm hành trình Tây Nguyên vô cùng đáng nhớ của hai bạn trẻ sau nhé!

Dưới đây là hành trình khám phá du lịch Tây Nguyên 6 ngày 5 đêm của bạn Thân Thu Hiền với vô số điều thú vị nhưng cũng không kém phần "đau tim": Cụ thể Hiền đã tới 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Phương tiện di chuyển

Em

Em "chiến mã" của 2 đứa mình

Du lịch Tây Nguyên có hàng tá cách di chuyển tùy thuộc vào nơi bạn bắt đầu. Mình xuất phát từ Hà Nội bằng máy bay của Vietjet. Kinh nghiệm thứ 1 mình rút ra khi đặt vé máy bay du lịch Tây Nguyên, đó là không đặt khứ hồi. 3 tỉnh TN mà mình kể ở trên có 2 sân bay, 1 là Pleiku và 2 là Buôn Mê Thuột. Nên chọn 1 sân bay đến và 1 sân bay về. Như vậy bạn sẽ rút ngắn được khoảng thời gian di chuyển về sân bay. Còn như tụi mình, lúc đi xe khách từ Đắk Lắk về Pleiku cho kịp giờ bay thì đúng là hoảng hốt vô cùng.

Di chuyển giữa các tỉnh Tây Nguyên: tụi mình 2 bạn nữ, thuê xe máy rong ruổi khắp nơi.

Thời tiết

Thời tiết ở Tây Nguyên đối với những người quen cả đông với hè như mình vẫn thấy kinh khủng. Sáng sớm, chiều tối và đêm thực sự rất lạnh, còn ngày thì nắng khủng khiếp. Các bạn nhớ chuẩn bị găng tay, áo khoác dày, tất, kem chống nắng, kính râm... để bảo hộ mình khỏi thời tiết ở đây nhé.

Lịch trình du lịch Tây Nguyên 6N5Đ

Ngày 1: Hà Nội - Gia Lai

Theo lịch trình thì 15h tụi mình bay, nhưng có bị delay chút ít thời gian, khoảng 17h mình hạ cánh xuống sân bay Pleiku và thời tiết thì mát mát, cực thích. Mình đi vào mùa hoa cafe nên được hít hà ngay cái hương hoa tinh khiết đấy.

Mình thuê xe của homestay: 100K/xe/ngày. Xe nhìn hơi cũ chút nhưng tiết kiệm xăng khá tốt. Phòng 100k/ngày/người (SĐT: 0985.404.080). Nếu xác định ở lại chỗ này, thì chắc sẽ chịu khó 1 chút khi mùa đông thì tự đun nước nóng nhé!

Homestay tụi mình ở.

Homestay tụi mình ở.

19h30 mình về tới phòng, tắm rửa sau đó vác xe đi tìm đồ ăn. Nếu google thì ra tương đối địa điểm ăn ngon, nhưng thực tế tìm lại khá là khó bởi vì chắc do lâu lâu chẳng có ai update thông tin mới, nên có những chỗ đã di dời hoặc nghỉ.

Theo chỉ dẫn của anh lái taxi lúc tụi mình đi từ sân bay về, thì có 1 quán cafe ở Pleiku có thể ngắm hết thành phố về đêm và đẹp lắm. Tụi mình rất dễ tìm thấy, City View nằm ngay ngã tư, số 32 Nguyễn Tất Thành, đầy đủ các món nhé. Mình đã lâng lâng cảm giác được ngắm thành phố ở trên cao, nên đã cố gắng lên hẳn tầng cao nhất. Nhưng hơi thất vọng vì nhìn quanh cũng chỉ thấy các tòa nhà cao tầm tầm cỡ vậy. Quán này tầng 2 view đẹp nhất theo cảm nhận của mình.

Ngày 2: Khám phá Pleiku

Theo như kế hoạch, tụi mình đi biển hồ Tơ Nưng sau đó về gần phòng để khám phá làng văn hóa dân tộc. Thời gian lúc mình đi, sáng sớm và chiều tối thời tiết rất lạnh, nên 8h sáng mới xuất phát đi ăn sáng. Chúng mình ăn sáng ở Phở Nữ 50 Nguyễn Du.

Dù đã đi theo Google map và đi theo cả biển báo giao thông công cộng nhưng vẫn bị lạc đường. Sau khi lạc 2 vòng ở cùng 1 chỗ thì đã tìm ra “Con mắt của Pleiku - Biển hồ Tơ Nưng”. Đối với Biển Hồ mình xem ảnh mạng, rất đẹp nhưng đến nơi có thất vọng. Bạn nào ưa khám phá chút thì lúc về rẽ vào vô con đường nhỏ gần đó, cảnh cũng cực đẹp, mình tự gọi nó là Mộc Châu của Tây Nguyên.

Mộc Châu ở Pleiku của mình

Mộc Châu ở Pleiku của mình

Buổi trưa, chúng mình đi ăn rồi đi tìm làng văn hóa dân tộc. Đừng liên tưởng nó đẹp như Đồng Mô nhé các bạn. Ở đấy chỉ có vào dịp lễ hội họ mới tổ chức lớn thôi, còn ngày bình thường đi vào, dân làng vẫn sinh hoạt bình thường, có nhà sàn, tượng gỗ tâm linh, không khí yên bình, trong lành. Nói kết lại là, mình khuyên các bạn đừng tìm đến làng văn hóa để khỏi thất vọng.

Ngày 3: Khám phá núi lửa Chư Đăng Ya và Kon Tum thẳng tiến!

Du lịch Tây Nguyên, đến với Gia Lai thì chắc chắn bạn phải ghé thăm ngọn núi lửa Chư Đăng Ya nhé. Ngọn núi này nằm trong nương rẫy của người dân nên các bạn cứ chạy theo gg map đến địa điểm xã Chư Đăng Ya (huyện Chư Pah, Gia Lai). Vào mùa hoa dã quỳ thì chắc chắn đây là một thiên đường cần phải đến, có dịp mình nhất định ghé lại. 

Núi Chư Đăng Ya kìa!

Núi Chư Đăng Ya kìa!

Hành trình tiếp theo của tụi mình là đến tỉnh Kom Tum. Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Gỗ, tụi mình có mặt đã quá trưa. Nhà thờ nằm ngay trên đường Nguyễn Huệ, đây là niềm tự hào của người dân Kom Tum. Nhà thờ rất đẹp, mang đậm vẻ đẹp của người Tây Nguyên. May mắn nhất là tụi mình được đi vào bên trong nhà thờ để ngắm kiến trúc độc đáo và hưởng thụ cảm giác cầu nguyện an lành.

Bên trong Nhà thờ Gỗ

Bên trong Nhà thờ Gỗ

Hành trình tiếp theo là khám phá cầu treo KonKlor, đi từ gỏi lá Út Cưng ra Trần Hưng Đạo, thẳng đến đường Bắc Kạn hết đường đến cầu treo KonKlor, bắc qua dòng sông Đăk Bla. Cầu này theo mình cảm nhận, thực sự rất cổ kính và đẹp, 1 điểm nên check in khi du lịch Tây Nguyên Kom Tum.

Cung đường đèo Măng Đen thực sự quá đẹp. Đến Măng Đen trời bắt đầu chuyển mưa, lạnh và rét khủng khiếp. ở đây có một số điểm tham quan có thể kể tên như: Tượng Đức mẹ, 7 hồ 3 thác, cầu treo ... rồi cảnh ở đây cực đẹp, vì thế nên Măng Đen được ví như Đà Lạt thứ 2 của Kom Tum (nhưng mình thấy ở đây khai thác du lịch chưa nhiều nên cảnh vẫn còn hoang sơ và mọi thứ đều mang dấu ấn riêng của nó).

Ngày 4: Khám phá Thác Pa Sỹ

Tụi mình đi khám phá Thác Pa Sỹ (có thu vé, hình như 20K/người). Thác ở đây như một dòng suối vĩ đại đổ dài từ trên cao xuống, rất đẹp. Các bạn có thể khám phá cảnh đẹp ở bên trong khu Thác Pa Sỹ nữa nhé! Có 7 hồ, nhưng chúng mình chỉ đi 2 hồ. Mình thấy đẹp và ấn tượng nhất là hồ Toong Đam.

Hồ Toong Đam

Hồ Toong Đam

Cảnh ở đây cực kỳ hợp cho các bạn chụp choẹt cả ngày không chán. Mình thích nhất những khu biệt thự ma, bởi vì xây mãi mà vẫn chưa hoàn thiện, còn nằm trong các con đường mòn giữa rừng thông, cực kỳ bí ẩn.

Đến khoảng 15h chiều có mặt ở bến xe để bắt xe khách đi Buôn Mê Thuột, vì thực sự quá mệt không thể chạy xe nổi nữa, lý do cơ bản vẫn là thời tiết. Đỏng đảnh vô ngần.

Ngày 5: Khám phá Buôn Mê Thuột

Buôn Mê Thuột cũng là một điểm đến lý tưởng khi du lịch Tây Nguyên. 19h tối hôm trước có mặt ở Buôn Mê Thuột, mình thuê xe ở nhà nghỉ luôn chạy thẳng ra chợ đêm ăn tối. Chợ đêm ở đây rộng, nhiều đồ rẻ và cũng nhiều đồ ăn. 

Từ trung tâm BMT chạy đến Bản Đôn khoảng 4-50km, nhưng sáng đó trời mưa và tụi mình còn đợi để chủ nhà mang đến 1 xe chạy tốt hơn nên xuất phát muộn. Mưa nặng hạt và kéo dài khủng khiếp, đường thì có đoạn đẹp và cũng có đoạn ổ voi luôn. Đến Bản Đôn rồi vẫn còn mưa lớn, chỉ có 2 đứa mình và một số khách du lịch nước ngoài. Có bán vé 30K/người. 

Một góc ở Làng cafe Trung Nguyên

Một góc ở Làng cafe Trung Nguyên

Theo kế hoạch buổi chiều sẽ khám phá các hồ như Hồ Lăk, cụm thác Dray nur, Dray sap đẹp bá cháy nhưng vì trời mưa, ra hồ cũng không có cảnh đẹp và phải đi đèo quá xa nên thay đổi lịch trình, chúng mình đi taxi đến Làng Cafe Trung Nguyên ở 222 Lê Thánh Tông. Đây là một trong những địa điểm đẹp và nên ghé khi đến thủ phủ của Cafe.

Ngày 6: Hà Nội trở về!

Sáng sớm trời vẫn mưa, sau khi ăn sáng thì mình về phòng lấy đồ ra bến xe bắt xe khách về Pleiku để bay về Hà Nội . À đến BMT thì nên đi xe taxi của hãng Quyết Tiến (SĐT: 05003 813.813 – 05003 814 814) vì giá khá rẻ và lái xe rất rất nhiệt tình. 

Hành trình

Hành trình "nhuộm da" của mình

Chú lái xe rất tốt bụng giúp bọn mình chờ xe khách ngoài đường vì sợ chúng mình gặp xe chuyển tuyến sẽ trễ giờ bay, chú còn hỏi khắp người quen trong bến xe để tìm cho tụi mình SĐT của nhà xe về Pleiku, sau cùng chú đưa vào bến và xách đồ tận phòng vé. 

Chúc bạn có 1 chuyến đi sáng suốt hơn, thuận lợi hơn, thời tiết đẹp hơn để có thể đi hết mọi nơi mà chúng mình còn tiếc nuối!

Nguồn: Thân Thu Hiền