Lily Chen: 'Cuộc đời tôi đang ngổn ngang quá, cần phải làm mới lại'
Ra mắt 7 MV ca khúc nhạc Trịnh, Lily Chen cũng đã có những chia sẻ về bản thân cũng như các kế hoạch trong tương lai của mình.
Chào Lily Chen, được biết thời gian gần đây bạn cho ra mắt 7 MV ca khúc nhạc Trịnh. Tại sao bạn lại lựa chọn nhạc Trịnh?
Sau dòng nhạc Bolero, Ballad thì tôi chọn hát nhạc Trịnh. Đơn giản chỉ vì muốn thôi. Tôi được nghe những ca khúc nhạc Trịnh từ hồi còn còn đi học, ca từ mộc mạc nhưng mang nhiều tầng lớp ý nghĩa khiến những ngày cô độc của tôi như càng thêm ảm đạm, bi luỵ hơn. Nhưng lạ thay, chính khoảng thời gian đó lại khiến tôi nhớ nhiều nhất. Tới bây giờ, tôi vẫn hay hoài niệm về nó.
7 ca khúc được tôi làm mới lại bằng chất giọng của mình, mong muốn gửi tới người nghe như một “làn gió mới”, khác đi với những chất giọng mà nhiều danh ca nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ, từng thể hiện.

Dù không được học qua trường lớp thanh nhạc nhưng tôi may mắn được khán giả công nhận qua những cuộc thi, những ca khúc trước đó. Vì thế, đến với nhạc Trịnh, tôi duy trì trang thái “hát bằng niềm đam mê” để thể hiện trọn vẹn nhất. Mong được công chúng đón nhận và góp ý để tôi hoàn thiện hơn trong tương lai.
Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn về ca khúc “Dấu chân địa đàng”?
Theo cảm nhận của bản thân tôi, “Dấu chân địa đàng” có lẽ muốn nói tới thứ mà kiếp người phải trải qua, và những dấu ấn mà họ để lại trên trần gian trước khi lên “thiên đàng”.
Trong hành trình mệt nhọc đó, con người không tránh khỏi những lúc lo âu, buồn bực, chán nản và suy nghĩ tiêu cực. Có những lúc hoang mang, do dự, cảm giác như người vô định, chẳng biết trước những bão tố phong ba ập tới bất cứ lúc nào… Tôi cảm nhận, ca từ bài hát như miêu tả về cuộc đời của tôi vậy. Nên tôi đã chọn cover lại “Dấu chân địa đàng” trong tổng số 7 ca khúc.

Vậy, nếu nói về cuộc đời của mình, Lily Chen miêu tả ngắn gọn nó bằng cụm từ nào?
Là một “bức tranh buồn”. Lúc mới sinh còn đỏ hỏn thì bị chết hụt một lần. Lớn dần lên, cuộc sống nghèo khó, thiếu tốn đủ đường có lẽ được nói ngắn gọn trong cụm từ “khổ ải trần gian”.
Lớn lên chút nữa, dù có tài chính, cuộc sống no đủ thì tôi lại “khổ” về mặt tình cảm. Sự cô độc, thiếu thốn tình bạn, người tri kỷ hay sự giam hãm cảm xúc của bản thân, không thể trải lòng cùng ai khiến tôi tức tối, bí bách.
Nói chung mỗi giai đoạn đều có những nỗi niềm riêng. Khi buồn chán, tôi chìm đắm trong cảm xúc của mình, luẩn quẩn không lối thoát. Khi vui vẻ, tôi lại ngộ ra, mình biết ơn cuộc đời và phải trân trọng cuộc sống này. Bởi, ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình nữa.
Tôi cứ hay động viên bản thân bằng câu nói “còn thở là còn gỡ” để trấn an mình. Đi qua đại dịch mới thấm thía câu nói “Có sức khoẻ là có tất cả” vì thế những thứ còn lại chỉ là thứ yếu.

Là con gái niềm vui đơn giản như buồn chán có thể shooping, mua đồ ăn, du lịch… liệu với bạn, mọi thứ có phải đều được giải quyết bằng tiền?
Chính xác! Nhưng mà, tôi không biến mình thành công cụ của đồng tiền mà tôi muốn kiếm tiền để phục vụ cho bản thân. Tức là, tôi sẽ dùng tiền hợp tình hợp lý, không muốn lạm dụng. Ví dụ như dự án 7 MV nhạc Trịnh, dù có ý tưởng, có giọng ca, có ê kíp… có tất cả nhưng không có tiền, thì sao hoàn thành được dự án?
Nhiều người đi hát kiếm tiền, dành dụm để quay MV, mua ca khúc mới nhưng tôi chọn cách khác sẽ rút ngắn được thời gian. Tôi bán đất, có tiền, tôi đầu tư vào các dự án nghệ thuật.
Vậy một tháng, thu nhập trung bình của Lily Chen khoảng bao nhiêu?
Tôi không tính thu nhập theo tháng nên tôi không áng chừng được con số cụ thể. Nhưng chỉ biết, mỗi tháng tôi phải chi trả lương cho nhân viên hàng trăm triệu đồng.

Có tin đồn râm ran, bạn sẽ giải nghệ nếu như dự án hát nhạc Trịnh lần này không được công chúng đón nhận?
Tôi nghĩ 90% tin đồn là sự thật. Nếu không được công chúng đón nhận tôi sẽ giải nghệ. Bởi, nghệ thuật của tôi là đam mê, nó chảy trong máu. Có thể tôi sẽ dừng lại trong một khoảng thời gian để “sắp xếp” lại cuộc đời mình. Cuộc đời tôi đang ngổn ngang quá, cần phải làm mới lại, tâm an thì công việc mới suôn sẻ được.
Vậy ngôi biệt thự 30 tỷ ở quê nhà Tây Ninh nằm trong kế hoạch giải nghệ “bỏ phố về quê” của bạn?
Đúng một phần thôi. Vì thị trường kinh doanh bất động sản mà tôi đang hoạt động chủ yếu ở Tây Ninh nên tôi muốn kết hợp xây nhà và làm văn phòng công ty ở đó cho tiện lợi.
Ngôi nhà ở Sài Gòn vẫn được giữ lại để tôi tiện đi lại đôi nơi. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn có một ngôi nhà nhỏ khang trang để đón Ngoại về ở cùng. Một nơi đúng nghĩa gọi là “nhà”.
Cảm ơn Lily Chen với những chia sẻ!
