Linh Ngọc Đàm lên tiếng về chiếc bánh khơi mào "sóng gió" Tùng - Trâm: "Tôi chưa hiểu mình sai ở đâu"

Trước những phán xét lợi dụng drama Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm để kiếm "fame", Linh Ngọc Đàm đã chia sẻ thẳng thắn trên trang cá nhân về sự việc và giải thích chiếc bánh kem khơi mào sóng gió.

Suốt những ngày qua, cộng đồng mạng được phen chao đảo trước thông tin Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba. 

Sự việc bắt nguồn từ tối ngày 20/1, Thiều Bảo Trâm đã đăng một story trên tài khoản Instagram cá nhân hình ảnh chiếc bánh ngọt với dòng chữ "Be happy, sister". Điều đáng chú ý là những người bạn được cô gắn thẻ đều đăng lại story với caption đáng chú ý. Trong số đó có Linh Ngọc Đàm, cô đã đăng tải story chiếc bánh kem cùng dòng chữ: "Nghiệp quật đứa nào làm chị buồn".

Empty

Bên cạnh những suy đoán trái chiều về Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm và Hải Tú - người được coi là tiểu tam trong cuộc tình, không người đã cho rằng có nhiều cá nhân đã lợi dụng drama để được "ké fame".

linh-ngoc-dam-la-ai-2

Trước phán xét của cư dân mạng, mới đây, Linh Ngọc Đàm đã lên tiếng về sự việc. Cụ thể, cô viết: 

"Kể cũng lạ. Mình chơi với bạn. Bả rủ qua nhà tân gia. Biết bả buồn mua cái bánh kem qua an ủi. Bả up lên cảm ơn. Mình reup với nội dung: " Nghiệp quật đứa nào làm chị buồn". Tôi chưa hiểu tôi sai ở đâu luôn đấy.

Mấy ngày nay các bạn chửi cha mắng mẹ tôi. Tôi vẫn im. Vì các bạn anti kiểu mất dạy, anti kiểu body shaming lôi quá khứ cơ thể cô gái ra chửi bới thoả mãn thú vui bệnh hoạn nên tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vậy mà các bạn được đà. Hết tẩy xoá giờ chửi ngược nạn nhân rồi chửi con Xoài, chửi mình, chửi cả gia đình bọn mình. Có nhiều bạn khích mình up bằng chứng. Rồi thì mưa không mưa cứ sấm chớp. Mình lấy quyền gì sấm chớp? Mình có phải người bị giỡn mặt đâu mà sấm chớp? Đánh chó phải ngó mặt chủ. Đổi lại nhân vật chính là mình. Thì hứa với các bạn, mình lôi 77 49 đạo thiên lôi ra phanh thây đứa đó rồi. Chứ sấm chớp ** gì. Mới up cái story với bạn. Sau đó tuyệt nhiên không nói gì, không story, không lên video youtube, không ảnh ọt. Đã bị chửi bú fame. các bạn ngáo fame quá điên rồi hả? Nghĩ fame đãi ra vàng hả? Sau bài này ai follow tôi block nha đừng ai follow tôi đọc biết chơi thôi. Mắc công bú nọ bú kia không được tiếng cũng không được miếng.

Mình sử dụng 4 5 nền tảng mạng xã hội cái nào cũng trên triệu subcribe sáng mở mắt up mỗi bên cái post là đủ sống nên các bạn yên tâm mình không có nhu cầu bú ai. Cũng không dọn đường vào showbiz. Bạn ai người đấy bênh. Mà mình không phải loại bạn động tí là dồ lên, và bênh vực mù quáng. Mình nhìn thấy và nghe thấy những thứ quá đáng bằng tai và mắt. Mình làm gì cũng phải xem ý kiến bạn mình chứ mình không rảnh tự dưng khóc thuê khóc mướn. Đừng hắt nước bẩn vào người tôi, tôi chửi các bạn. Story đó mình được nhờ xoá. Còn những status mình up đó giờ mình không xoá. Mình chỉ ẩn khỏi dòng thời gian thôi (bố mẹ mắng) nên ai share hay lưu về vẫn còn đó. Mai thấy cái này mất lại kêu tôi xoá tôi đấm. Giới hạn của tôi là gia đình tôi đó. Tụi bạn chửi cha mắng mẹ tôi còn bịa đặt vụ ảnh nude fake cho người nhà tôi. Tụi bạn ép tôi đó. Sau hôm nay quan tâm ai thì bênh người đó chứ đừng có vì tẩy xoá mà dìm người khác xuống. Cái lý do duy nhất các bạn có là thiếu bằng chứng. Vậy thì bám lấy nó mà cho qua chuyện này 1 cách êm xuôi đi. Bởi vì cái lý do đó không vững vàng lắm đâu các bạn ạ."

Bài đăng của Linh Ngọc Đàm trên trang cá nhân của mình.

Bài đăng của Linh Ngọc Đàm trên trang cá nhân của mình.

Động thái của Linh Ngọc Đàm cho thấy cô vô cùng nghiêm túc và sẵn sàng phản kháng nếu ai còn tiếp tục miệt thị, dành lời nói khiếm nhã cho gia đình cô.