Lo bạn nằm ngoài mộ lạnh lẽo, nhóm bạn thân ra nghĩa trang bật nhạc EDM quẩy banh nóc mộ

Có rất nhiều cách để tưởng nhớ người đã khuất như làm giỗ, làm sinh nhật, hoặc nẹt bô xe hay là hát "bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình...", tuy nhiên cách quẩy ở bên cạnh mộ bạn cùng tiếng nhạc xập xình thì đây quả là trường hợp đầu tiên.

Trong cuộc sống của chúng ta ngoài gia đình người thân ra thì có được những đứa bạn thân bên cạnh mỗi khi ta vui, ta buồn thì thật đáng để trân trọng, không phải ai cũng may mắn có được. 

132030600_10224178118105415_7321929867226642847_o

Khi bạn buồn hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ buồn và khóc cùng bạn. Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.

Có nhiều cách để tưởng nhớ những người bạn đã ra đi về với thế giới bên kia, có người họ cùng ngồi lại với nhau ăn 1 bữa giỗ, có nhóm thì lại tưởng nhớ theo đam mê của bạn bằng cách nẹt pô, hay đến trước mộ hát "Huynh đệ ơi, huynh đệ à... Vô vàn những kiểu tưởng nhớ bạn đã khuất nhưng cách tưởng nhớ bạn bằng điệu nhạc quẩy thì đúng là lần đầu thấy trên đời. Phải nói là rất phá cách, vừa tạo được không khí sôi động lại vừa giúp cho bạn khỏi cô đơn một mình.

Một nhóm bạn trẻ gồm 4 thành viên đến trước mộ để tưởng nhớ người bạn của mình. Không rõ người bạn ấy nằm xuống ra sao, nhưng 2 trong 4 người bạn thân đã bật nhạc quẩy bay nóc mộ thay vì thắp cho bạn nến hương cùng cái chắp tay cẩn kính. Có thể người bạn ấy đã từng có những kỉ niệm múa quạt cùng nhóm bạn kia và đó là nguyện ước cuối cùng trước khi ra đi

Có lẽ người bạn ấy đã nằm đây cô đơn đã lâu và lại lạnh lẽo bởi tiết trời gió mùa đông bắc. Tình bạn là niềm an ủi có được từ việc biết chắc chắn rằng ngay cả khi bạn cảm thấy rất cô độc nhưng thực tế bạn không hề cô độc

Bình luận của CĐM

Bình luận của CĐM