Lộ diện thủ lĩnh tân sinh viên Học viện Ngoại giao năm thứ 10

Nguyễn Khánh Linh - Khối trưởng Khoa Luật Quốc tế - chính thức đăng quang ngôi vị Khóa trưởng Khóa 47 Học viện Ngoại giao.

Vào ngày 26/12/2020 vừa qua, ngay tại Hội trường Trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra Gala Chung kết Chương trình Học viện Ngoại giao. Điều đặc biệt trong năm 2020 chính là năm nay chứng kiến sự trưởng thành của chương trình sau một thập kỷ thành lập và phát triển. Với tên gọi “Đồng vọng”, chương trình như muốn nói về sức ảnh hưởng mạnh mẽ và sự lan tỏa rộng lớn về ý nghĩa của các bạn thủ lĩnh đối với chính cộng đồng của mình trong suốt hành trình 10 năm.

Nguyễn Khánh Linh - đại diện đến từ Khoa Luật Quốc tế đăng quang

Nguyễn Khánh Linh - đại diện đến từ Khoa Luật Quốc tế đăng quang

Ban tổ chức chương trình

Ban tổ chức chương trình

Trưởng BTC phát biểu tại đêm chung kết

Trưởng BTC phát biểu tại đêm chung kết

Đại diện NTT Kim Cương - Ông Trần Đình Thành, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam VNPAY -

Đại diện NTT Kim Cương - Ông Trần Đình Thành, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam VNPAY - "Kỳ lân" Startup tỷ đô thứ 2 của Việt Nam Fintech với thâm niên 13 năm, nhiều mảng kinh doanh và sản phẩm tiêu biểu như Ví điện tử VNPAY, thanh toán bằng mã VNPAY-QR,... phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Nhà Tài trợ nhận tri ân từ Chương trình

Đại diện Nhà Tài trợ nhận tri ân từ Chương trình

Để chạm đến đỉnh vinh quang, tất cả các bạn ứng cử viên đều phải trải qua hành trình hơn 2 tháng vô cùng cam go. Nhưng thử thách càng khó nhằn, các bạn càng bộc lộ tài năng và chứng minh sự xứng đáng của bản thân khi đến với ngôi vị cao nhất.

Top 5 thí sinh

Top 5 thí sinh

“DAV English Olympics” là ý tưởng của Vũ Đức Hùng. Đề án hướng đến việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh - ngôn ngữ cần thiết bậc nhất thế giới hiện nay, đồng thời giúp phổ cập các kiến thức chính trị, xã hội.

Tập trung vào Mục tiêu 3: Sức khỏe và có Cuộc sống tốt, cùng Mục tiêu 5: Bình đẳng Giới, Hồ Thị Khánh Linh - Khối trưởng Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại Khóa 47 - thể hiện một góc nhìn mới mẻ về nhiệm vụ vô cùng cấp thiết trong cuộc sống nhưng lại thường bị ngó lơ hoặc né tranh - Giáo dục giới tính.

Xây dựng một cộng đồng giáo dục bổ ích và lành mạnh giữa Người hướng dẫn (“Mentor”) và Người theo học (“Mentee”) chính là đề án của Nguyễn Khánh Linh mang tên “D - MUA”.

Tập trung vào một trong những vấn đề cấp thiết nhất hiện nay - vấn đề Bảo vệ môi trường, Hoàng Tuyết Nga đề xuất cuộc thi trình diễn thời trang gây quỹ bảo vệ môi trường, được gọi là “Gaia”. Lấy tên từ vị nữ thần tối cao trong thần thoại Hy Lạp, đề án đã thể hiện một hướng đi vô cùng sáng tạo của Khối trưởng Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao.

Lê Thị Ngọc Anh đề xuất dự án mang tên “Lớp học bồ câu” với mục đích nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng giải quyết xung đột, để từ đó xây dựng cộng đồng sinh viên ngày càng lành mạnh và phát triển.

Sau 5 so tài đầy xuất sắc, Hồ Thị Khánh Linh - Khối trưởng Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại - và Nguyễn Khánh Linh - Khối trưởng Khoa Luật Quốc tế - đã trở thành hai cái tên xứng đáng, tranh cử vị trí Khóa trưởng, Khóa phó Khóa 47 Học viện Ngoại giao.

Tiến đến vòng thi “Tôi tin tưởng”, Nguyễn Khánh Linh, đại diện cho phe ủng hộ, bắt đầu trình bày trước về vấn đề: “Thành quả của cộng đồng phản ánh năng lực của người thủ lĩnh thay vì khả năng của các thành viên”. Khánh Linh đã đưa ra những lập luận vô cùng sắc bén, cùng những minh chứng xác thực, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của mình.

Nhưng điều này không khiến cho Hồ Thị Khánh Linh nản chí. Đại diện cho phe “phản đối”, cô gái trẻ bộc lộ mạnh mẽ niềm tin của mình đối với chủ đề cùng với những câu hỏi phản biện gây khó dễ đối phương.

Màn thuyết trình của Khánh Linh

Màn thuyết trình của Khánh Linh

Cuối cùng, sau những cố gắng, nỗ lực và khát khao, Nguyễn Khánh Linh - Khối trưởng Khoa Luật Quốc tế - chính thức đăng quang ngôi vị Khóa trưởng Khóa 47 Học viện Ngoại giao. “Khi nắm giữ trong trách Khóa trưởng Khóa 47 Học viện Ngoại giao, đi cùng với niềm vui hân hoan và sự tự hào khôn xiết, em cảm thấy bản thân càng phải nỗ lực và cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của cộng đồng sinh viên học viện nói riêng và của sinh viên toàn thành phố nói chung.” – Tân Khóa trưởng Khóa 47 chia sẻ.