Lò gạch cũ Hội An - Toạ độ check in chưa bao giờ phật lòng các tín đồ ‘sống ảo’
Đến Hội An, đừng quá phải lòng phố cổ mà quên mất rằng, có một điểm check in tuy chỉ mới nổi gần đây nhưng chưa một lần làm phật lòng các tín đồ “sống ảo”.
Nếu thường xuyên góp mặt trong các hội nhóm check in trên facebook, lò gạch cũ Hội An có lẽ là cái tên không quá xa lạ với nhiều người. Được hình thành trên nguyên bản là một lò gạch cũ bị bỏ hoang, sau khoảng hơn nửa năm tu sửa, toạ độ này trở thành một điểm check in cực kỳ được lòng giới trẻ nhờ góc view độc đáo, mãn nhãn và sang xịn “miễn bàn”.

Lò gạch cũ Hội An tuy không phải là tọa độ mới mẻ nhưng chưa bao giờ ngừng gây sốt trong giới trẻ. Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.
Hội An - “chốn đáp” bình yên và tách bạch hoàn toàn thực tại xô bồ, hối hả
Hội An là một kiểu cảng thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam và hiếm có trên thế giới. Tin rằng sẽ khó có thành phố nào trên thế giới mà nhịp sống phố thị lại lãng đãng, chầm chậm trôi; nơi khiến người ta chỉ vừa thấy lần đầu đã cực kỳ ấn tượng với những ngôi nhà vàng ngói đỏ rêu phong, những con đường rợp trong sắc đỏ của những chiếc đèn lồng... Tất cả khiến người ta cảm giác như đang được hoà mình vào dòng chảy của những thước phim đã cũ.

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.

Hội An được xem là chốn đáp tuyệt vời cho những ngày tâm hồn cần được vỗ về bởi sự tĩnh lặng, an yên. Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.
Hội An là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Được mệnh danh là phố cổ, Hội An hiện lưu giữ hơn một nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ, mộ cổ...

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.
Đặc biệt, phần lớn những ngôi nhà ở đây đều là những công trình kiến trúc cổ được xây dựng từ thế kỉ 17 đến thế kỉ 19, phân bố dọc theo những trục phố nhỏ hẹp. Cuộc sống thường nhật của cư dân phố cổ như những lễ hội văn hoá, phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian... giúp Hội An trở thành nơi lưu giữ một nền văn hoá phi vật thể hết sức đa dạng và phong phú. Phố cổ Hội An cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1999.

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.

Phố cổ Hội An khoác lên mình vẻ đẹp khiến người ta phải động lòng dù mới chỉ là lần đầu gặp gỡ. Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.
“Cho tôi xin” một chút trầm mặc, chân phương giữa mênh mông phố Hội bên lò gạch cũ...
Gây sốt trên các diễn đàn du lịch vào khoảng tháng 9 năm ngoái, lò gạch cũ Hội An đến nay tuy không còn là một toạ độ check in mới mẻ, song độ nhiệt của nó thì vẫn chưa lúc nào vơi. Cách phố cổ khoảng 5km, Lò Gạch Cũ là quán cà phê được tu sửa lại từ một lò gạch bị bỏ hoang gần 20 năm, toạ lạc tại thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quán cà phê Lò gạch cũ được tu sửa lại trên nền một lò gạch cũ bị bỏ hoang gần 20 năm. Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn..
Từng là địa điểm bị chính quyền địa phương treo bảng cấm chụp ảnh, check in, song khoảng đầu năm ngoái, lò gạch đã được sửa chữa, kết hợp với loại hình du lịch nông trại khiến người bạn trẻ thích thú và tìm đến check in rầm rộ. Một chiếc cầu tre dài bắc ngang vừa là điểm nối của một quán cà phê với lò gạch, vừa tạo thành tiền cảnh đẹp mãn nhãn giữa bức tranh làng quê thanh bình.

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.

Khung cảnh đồng quê thanh bình bao quanh nét đẹp độc đáo nhưng hết sức trầm mặc, chân phương của Lò gạch cũ. Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.
Background này khiến giới trẻ phát cuồng bởi hiếm có nơi nào được bao bọc bởi bốn bề là đồng lúa, giữa là một công trình cổ màu gạch đã nhuốm màu rêu phong, song hành với nó là chiếc cầu tre mộc mạc nhưng đong đầy tinh hoa nước Việt. Check in giữa một nơi thơ mộng thế này, giới trẻ không chỉ dễ dàng có cho mình những bức hình lung linh nhất, mà thêm vào đó còn là niềm tự hào về non xanh nước biếc Việt Nam.

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.

Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.

Những đồng lúa bát ngát trải dài như mênh mông, vô tận chứa đầy niềm tự hào về vẻ đẹp của non xanh, nước biếc Việt Nam. Ảnh: FB TN Diệu Nguyễn.
Có một lần lạc bước về Hội An mới biết, mọi xô bồ, tất bật ngoài kia đâu phải là đâu có chốn để chữa lành. Chẳng qua là, bạn chưa tìm đến đúng nơi vào đúng thời điểm, hoặc giả, bạn đã quá bị cuốn vào guồng quay cuộc sống mà quên chừa cho bản thân một cơ hội để sống chậm lại và nghĩ khác đi. Gì thì gì, khi đã quá mỏi mệt với thực tại, bạn cũng đừng quá cưỡng cầu. Hãy tìm đến một nơi đủ để bạn tìm thấy cảm giác an yên, bỏ hết mọi bộn bề, lo toan sau cánh cửa. Đến lúc đó, lò gạch cũ Hội An tin rằng sẽ là điểm đến không khiến bạn phải phật lòng.