Loạt ảnh cụ bà nhặt ve chai nuôi chó cưng để lại nhiều cảm xúc
Một chàng trai Sài Gòn yêu chụp ảnh đã ghi lại khoảnh khắc gây xúc động về một cụ bà có hoàn cảnh khó khăn, không ngại nhặt ve chai nuôi chó cưng.
Nguyễn Kỳ Anh, một travel blogger trẻ kiêm thiết kế nội thất, đam mê chụp ảnh ở TP.HCM vừa qua đã khiến cộng đồng mạng chú ý với bộ ảnh "Ngoại Hoa và chú chó Sushi".
Ngoại Hoa nhặt ve chai nuôi chó cưng dù chân bị khớp, tuổi cũng ngoài 'thất tuần'
Theo Kỳ Anh, ngoại Hoa là một cụ bà đã 72 tuổi, có hoàn cảnh đáng thương, sức khỏe yếu nhưng vẫn gắng nhặt ve chai nuôi chó cưng là "em" Sushi 4 năm tuổi.
Một người, một chó bên nhau bất kể ngày nắng hay đêm lạnh
Sushi là niềm vui của Ngoại Hoa
Trên trang cá nhân, Kỳ Anh viết: "Có đi ngang cầu Ông Lãnh vào ban đêm, chắc hẳn mọi người sẽ thấy ngoại Hoa 72 tuổi và chú cho Shushi 4 tuổi đang ngồi trên vỉa hè chờ quà từ thiện của mạnh thường quân.
Ngoại Hoa bị khớp, di chuyển khập khiễng và khó khăn. Mấy năm trước Ngoại bán trái cây nhưng từ khi chân đau, Ngoại cũng không còn sức bán nữa. Bây giờ, sáng Ngoại đi mua ve chai còn chiều khoảng 18h thì Ngoại và Sushi ra cầu Ông Lãnh ngồi, đến khuya 0h thì về nhà".
'Cháu trai' ngoan ngoãn ở một chỗ với Ngoại
'Con chưa muốn về đâu Ngoại ơi'
Anh nói, tuy cuộc sống Ngoại khó khăn, thiếu thốn đó nhưng tình thương thì lúc nào cũng đong đầy. Sushi là niềm lạc quan vui sống của Ngoại, là người bạn cùng Ngoại đi qua những năm tháng khốn cùng của nghèo khó.
Vì hoàn cảnh đáng thương, đáng quý của Ngoại và Sushi, Kỳ Anh hy vọng cụ và chú cún ngoan có thể được người Sài Gòn hỗ trợ chút tấm lòng.
Sushi không những 'đẹp trai' mà còn thông minh, yên vị trên xe cho Ngoại đẩy về
Cụ bà làm nghề nhặt ve chai nuôi chó, có khó khăn mấy cũng thấy vui vì có Sushi
Bộ ảnh mang tông màu trầm ấm, gợi cảm giác gần gũi thân quen khi khắc họa chân thật cuộc sống vất vả của người lao động nghèo.
Ngoại Hoa và Sushi đã bên nhau suốt 4 năm qua
Trước bộ ảnh đong đầy xúc cảm và cảm hứng sống của Kỳ Anh, nhiều người theo dõi anh cũng bày tỏ sự rung động của mình:
- "Nhìn bé hạnh phúc ghê, bà nhìn hiền quá chừng dù qua lớp khẩu trang"
- "Bộ ảnh nào cũng cảm xúc em ạ"
- "Ý nghĩa quá luôn!"
Hình ảnh vừa khiến người ta không biết phải mỉm cười hay rơi nước mắt
Bộ ảnh “Ngoại Hoa và chú chó Sushi” cũng thuộc dự án nhiếp ảnh của Kỳ Anh, mang tên “Sài Gòn moments” - nơi anh lưu giữ những phận đời khó khăn nhưng vẫn lấp lánh những niềm vui, nghị lực sống nhỏ bé mà dai dẳng.
Sushi trung thành, bảo vệ cho Ngoại trong những đêm vắng
Thông qua “Sài Gòn moments”, Kỳ Anh mong muốn góp chút sức lan tỏa đến cộng đồng về những phận đời cần giúp đỡ, từ đó mang lại những ngày tươi sáng hơn cho các nhân vật ấy.
Tham khảo thêm một số bộ ảnh ấn tượng khác của Nguyễn Kỳ Anh tại đây:



