Loạt ảnh động vật ấn tượng thắng giải Cuộc thi Nhiếp ảnh Địa lý Châu Phi 2021

Dưới đây là những bức ảnh động vật ấn tượng được các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới gửi về tham dự Cuộc thi Nhiếp ảnh Địa lý Châu Phi 2021.

Cuộc thi Nhiếp ảnh Địa lý châu Phi năm 2021 nhận được nhiều sự quan tâm của giới săn ảnh, từ lúc khởi động, Ban tổ chức nhận về hơn 25.000 tác phẩm từ các nhiếp ảnh gia nổi tiếng dự thi.

Ban giám khảo cuộc thi đánh giá các bức ảnh theo những tiêu chí khơi gợi câu chuyện, làm nổi bật bản chất của vùng đất châu Phi và kỹ thuật sử dụng trong nhiếp ảnh. Theo đó, người thắng giải nhất và 2 á quân của cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng bằng tiền mặt và một chuyến săn ảnh ở Botswana.

Cảnh ruồi đậu trên mắt sư tử đã giúp Hans Lochner giành chiến thắng tại cuộc thi. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia chọn thể hiện bằng tông màu đen - trắng. Chú ý kỹ vào mắt chúa sơn lâm có thể nhìn thấy một con ruồi nhỏ đậu trên đó. Bức ảnh được Lochner chụp vào năm 2020 tại Vườn Quốc gia Chobe, Botswana. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật, sự chuẩn xác về thời gian và cách thiết lập thông số máy ảnh hoàn hảo của nhiếp ảnh gia này.

Cảnh ruồi đậu trên mắt sư tử đã giúp Hans Lochner giành chiến thắng tại cuộc thi. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia chọn thể hiện bằng tông màu đen - trắng. Chú ý kỹ vào mắt chúa sơn lâm có thể nhìn thấy một con ruồi nhỏ đậu trên đó. Bức ảnh được Lochner chụp vào năm 2020 tại Vườn Quốc gia Chobe, Botswana. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật, sự chuẩn xác về thời gian và cách thiết lập thông số máy ảnh hoàn hảo của nhiếp ảnh gia này.

Ảnh bà mẹ cầm súng đang cho con bú đoạt giải nhì tại cuộc thi. Tác phẩm này của nhiếp ảnh gia Bob Chiu, có tên gọi là 'Nhiệm vụ của một người mẹ'.

Ảnh bà mẹ cầm súng đang cho con bú đoạt giải nhì tại cuộc thi. Tác phẩm này của nhiếp ảnh gia Bob Chiu, có tên gọi là "Nhiệm vụ của một người mẹ".

Đồng hạng nhì là bức ảnh chụp con tê giác giữa bụi mờ ở Botswana của James Gifford. Anh cho biết: 'Tôi muốn tác phẩm của mình truyền đi thông điệp về sự hy vọng'.

Đồng hạng nhì là bức ảnh chụp con tê giác giữa bụi mờ ở Botswana của James Gifford. Anh cho biết: "Tôi muốn tác phẩm của mình truyền đi thông điệp về sự hy vọng".

Tác phẩm 'Pharaoh giết người' của nhiếp ảnh gia Aditya Nair được đề cử vào danh sách 'Đánh giá cao'. Con báo Tano Bora trong ảnh thuộc một 'liên minh' gồm 5 con thường săn mồi cùng nhau. Đây là hình ảnh nó đẫm máu sau khi giải quyết một con ngựa vằn xấu số. Các giám khảo nhận xét bức ảnh này gợi đến sự man rợ nhưng cũng mang chất 'hài hước đen tối'.

Tác phẩm "Pharaoh giết người" của nhiếp ảnh gia Aditya Nair được đề cử vào danh sách "Đánh giá cao". Con báo Tano Bora trong ảnh thuộc một "liên minh" gồm 5 con thường săn mồi cùng nhau. Đây là hình ảnh nó đẫm máu sau khi giải quyết một con ngựa vằn xấu số. Các giám khảo nhận xét bức ảnh này gợi đến sự man rợ nhưng cũng mang chất "hài hước đen tối".

Bức ảnh 'Tấn công' của nhiếp ảnh gia James Nampaso chụp ở Kenya, ghi lại cảnh đàn sư tử cố gắng tấn công con hươu cao cổ. Tác giả chia sẻ: 'Tôi nhìn thấy đàn sư tử đang rình rập hai mẹ con hươu cao cổ. Trong cuộc giao tranh kéo dài khoảng nửa giờ, con hươu cao cổ con đã bị giết chết. Con mẹ may mắn trốn thoát'.

Bức ảnh "Tấn công" của nhiếp ảnh gia James Nampaso chụp ở Kenya, ghi lại cảnh đàn sư tử cố gắng tấn công con hươu cao cổ. Tác giả chia sẻ: "Tôi nhìn thấy đàn sư tử đang rình rập hai mẹ con hươu cao cổ. Trong cuộc giao tranh kéo dài khoảng nửa giờ, con hươu cao cổ con đã bị giết chết. Con mẹ may mắn trốn thoát".

Ảnh đen trắng nghệ thuật ghi lại cái bóng của con ếch nhỏ - một loài lưỡng cư đang ngồi trên chiếc lá. Các giảm khảo nhận xét bức ảnh mang đến hình ảnh tưởng tượng tuyệt vời. Chi tiết trên chiếc lá rất đẹp và còn ấn tượng hơn do được chụp đen trắng, điểm nhấn là con ếch dù nó chiếm diện tích rất nhỏ trong khung hình.

Ảnh đen trắng nghệ thuật ghi lại cái bóng của con ếch nhỏ - một loài lưỡng cư đang ngồi trên chiếc lá. Các giảm khảo nhận xét bức ảnh mang đến hình ảnh tưởng tượng tuyệt vời. Chi tiết trên chiếc lá rất đẹp và còn ấn tượng hơn do được chụp đen trắng, điểm nhấn là con ếch dù nó chiếm diện tích rất nhỏ trong khung hình.

Ảnh con dơi ngón dài được chụp tại Vườn quốc gia Gorongosa, Mozambique. Các giám khảo nhận xét việc chụp những con dơi về đêm đã rất khó, đằng này còn bắt được khoảnh khắc chúng dang đôi cánh. 'Hình ảnh này là ví dụ tuyệt vời cho việc kết hợp công nghệ, con mắt nghệ thuật và sự hiểu biết về hành vi chủ thể', các giám khảo cho hay.

Ảnh con dơi ngón dài được chụp tại Vườn quốc gia Gorongosa, Mozambique. Các giám khảo nhận xét việc chụp những con dơi về đêm đã rất khó, đằng này còn bắt được khoảnh khắc chúng dang đôi cánh. "Hình ảnh này là ví dụ tuyệt vời cho việc kết hợp công nghệ, con mắt nghệ thuật và sự hiểu biết về hành vi chủ thể", các giám khảo cho hay.

Nhiếp ảnh gia Mattheuns Pretorius được xướng tên một lần nữa với bức ảnh hà mã đang say giấc giữa dòng sông Sabie, được chụp trong Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Nhiếp ảnh gia Mattheuns Pretorius được xướng tên một lần nữa với bức ảnh hà mã đang say giấc giữa dòng sông Sabie, được chụp trong Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Bức ảnh con chim hứng giọt nước từ trên cao được tay máy Geo Cloete ghi lại. Nhiếp ảnh gia cho biết bản thân phải rất cố gắng để bắt được khoảnh khắc do tốc độ màn trập của máy ảnh rất chậm.

Bức ảnh con chim hứng giọt nước từ trên cao được tay máy Geo Cloete ghi lại. Nhiếp ảnh gia cho biết bản thân phải rất cố gắng để bắt được khoảnh khắc do tốc độ màn trập của máy ảnh rất chậm.

Tác phẩm 'Bàn tay' của nhiếp ảnh gia Valentino Morgante nằm trong danh sách bài dự thi được đánh giá cao. Tác giả chia sẻ bản thân ấn tượng vì đôi tay của con khỉ này có nhiều nét tương đồng với người. 'Nó không giống bàn tay của người hiện đại. Đó như bàn tay của một người nông dân phải làm việc, thu hoạch mà không có sự giúp đỡ từ công nghệ', Valentino Morgante nói.

Tác phẩm "Bàn tay" của nhiếp ảnh gia Valentino Morgante nằm trong danh sách bài dự thi được đánh giá cao. Tác giả chia sẻ bản thân ấn tượng vì đôi tay của con khỉ này có nhiều nét tương đồng với người. "Nó không giống bàn tay của người hiện đại. Đó như bàn tay của một người nông dân phải làm việc, thu hoạch mà không có sự giúp đỡ từ công nghệ", Valentino Morgante nói.

Bài liên quan