Loạt ảnh 'Thần Chết' mang lưỡi tử thần và những thông điệp bí ẩn
Chúng ta vốn biết công việc của Thần chết – buộc con người phải đối diện với cái chết. Thế nhưng, bạn sẽ bất ngờ về ý nghĩa của "Thần Chết" trong những bức ảnh sau!
Người Phương Tây thường miêu tả Thần Chết (có tên là "The Grim Reaper" trong tiếng Anh) như một bộ xương người cầm một lưỡi hái lớn, mặc áo choàng đêm; hay áo chùng; hay áo choàng không tay đen gắn với mũ trùm đầu; hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng. Khi tử thần được miêu tả trong áo choàng đen với mũ trùm đầu, chúng ta thường chỉ có thể nhìn thấy mắt "ông ta".
Vốn tượng trưng cho cái chết đáng sợ, đen tối, thế nhưng lần này, sự xuất hiện của "Thần Chết" lại mang một ý nghĩa đầy sâu sắc, nhân văn.
Đóng vai Thần chết đăng ảnh đi du lịch, chủ tài khoản @iamtheswimreaper đăng tải những hình ảnh vô cùng độc đáo về những điểm đến của mình trên những cung đường phượt.
Thần Chết cũng yêu âm nhạc, đàn hát
Những bức hình tưởng chừng chỉ để giải trí, tạo phong cách riêng cho chủ tài khoản nhưng phía sau đó là những thông điệp hữu ích.
Ít ai biết rằng đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch cộng đồng của New Zealand
Chiến dịch The Swim Reaper - bảo vệ những người đuối nước của chính phủ New Zealand
Tại New Zealand, có hơn 100 người bị đuối nước mỗi năm, trong khi 33% số ca tử vong do đuối nước có thể phòng ngừa được nếu được hướng dẫn.

Sử dụng chất kích thích, đồ uống có cồn là một trong những nguyên nhân gây đuối nước
Chính phủ New Zealand hy vọng người dân sẽ chú ý đến bản thân và người khác để nhận thức được sự nguy hiểm và những giới hạn của bản thân.
Đối tượng mà chiến dịch này hướng tới là nhóm tuổi có nguy cơ cao nhất từ 15- 30 tuổi.
Chiến dịch có tỷ lệ tham gia ấn tượng lên đến 81% và đã xuất hiện gần 10 triệu lần trên các kênh truyền thông xã hội.
