Lợi dụng đám giỗ, cháu trộm gần 1,6 tỷ đồng của bà nội
Lợi dụng lúc cả nhà đang tổ chức đám giỗ, Tiến lẻn vào phòng bà nội lấy cắp gần 1,6 tỷ đồng rồi mang đi trả nợ.
Ngày 15/5, VKSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Tiến (25 tuổi, ngụ quận 8) về tội Trộm cắp tài sản với khung hình phạt 12-20 năm tù.
Cáo trạng thể hiện do cần tiền để trả nợ và tiêu xài, Nguyễn Thanh Tiến nảy sinh ý định trộm tiền của bà nội.
Vào chiều cuối năm 2019, T. đến nhà bà nội ăn giỗ tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh niên đã có ý định ăn trộm tài sản từ trước nên chuẩn bị sẵn dụng cụ cạy tủ bỏ vào túi để tiện thực hiện hành vi.
Tận dụng thời gian cả gia đình đang tập trung ăn uống, nói chuyện, nam thanh niên đã lẻn vào lục đồ ở phòng bà nội. Sau đó, anh đã cạy tủ để lấy đi nhiều vàng bạc, tiền của có giá trị tổng cộng khoảng 1,6 tỷ đồng.
Cháu nội đã cạy tủ của bà để lấy tiền. (Ảnh minh họa)
Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp thành công, T. đã dùng xe máy dưới nhà để tẩu tán. Số tiền trộn được, anh dùng để trả nợ cho nhiều người, có những khoản vay chỉ 3 triệu đồng, cao nhất là 600 triệu đồng, ngoài ra bị can đã gửi 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Xong việc, nam thanh niên đã bỏ nhà đi và đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh khai nhận hành vi vào ngày 23/2/2020.
Được biết, về trách nhiệm dân sự, bà nội của Tiến không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đối với những người được Tiến chuyển tiền trả nợ, những người này không biết tiền do Tiến phạm tội mà có nên không có cơ sở xử lý hình sự.
Bình luận gay gắt từ phía cộng đồng mạng.
Thông tin sau khi đăng tải đã nhận về nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng. Mọi người cho rằng nếu làm ăn thua lỗ thì cần bàn với gia đình để tìm cách giải quyết chứ không thể đi ăn trộm của chính bà nội. Đấy là chưa kể đây có thể số tiền bà dùng để dưỡng già, không biết đã chăm nội được ngày nào chưa nhưng hành động như vậy là hoàn toàn sai hay còn gọi bất hiếu.
