Lời kể chua xót vụ cháu bé 11 tuổi bị sát hại: "Cháu bé rất ngoan... có thể nghi phạm đã bóp cổ"
Trưa 25/4, người dân thôn Trực Mỹ 2, xã Yên Cường, huyện Ý Yên đang rất xôn xao về vụ việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại tại nhà riêng.
Sự việc gây hoang mang dư luận về cháu bé 11 tuổi bị sát hại diệt khẩu để cướp tài sản xảy ra tại gia đình anh Q. (thôn Trực Mỹ xã Yên Cường Định (Ý Yên, Nam Định), hiện cơ quan công an đã triệu tập 1 đối tượng tình nghi.
Chiều ngày 24/4 vừa qua, thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Yên Cường xót xa kể lại: "Khi chính quyền đến thì cháu được bế ra giường, trong nhà tắm đã bị xáo trộn. Lúc này tôi thấy cổ của cháu có vết tím. Cháu T. được xác định tử vong trong nhà tắm, có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào chậu nước".
Tang thương tràn ngập căn nhà.
Theo thông tin lãnh đạo UBND xã, nghi phạm được xác định là người địa phương, ở xóm cạnh nhà nạn nhân. Bình thường, nghi phạm cũng làm thợ xây cùng bố mẹ của cháu bé. Bà M., một hàng xóm bàng hoàng kể lại: "Sau khi biết tin chúng tôi vô cùng đau xót. Cháu T. là đứa trẻ rất ngoan, bố mẹ cháu cũng chỉ làm thợ xây chứ không giàu có gì".
Con ngỏ quạnh quẽ phía trước nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 24/4, chính quyền xã Yên Cường nhận được tin báo tại gia đình anh Q., thôn Trực Mỹ về việc cháu bé 11 tuổi tử vong bất thường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Từ thông tin mà người dân, địa phương cung cấp, trưa cùng ngày cơ quan công an đã bắt được nghi phạm. Vợ chồng anh Q. sinh được 4 người con: 3 gái và 1 bé trai, 2 vợ chồng thường xuyên đi làm vắng nhà.
Nhiều người hàng xóm tập trung chia buồn với gia đình.
Theo vị lãnh đạo cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ án, gia đình anh Q. bị mất 1 con chó trông nhà, cảm thấy bất thường nên anh H. đã mang hầu hết số tiền trong két đi gửi nên trong két còn 17 triệu đồng. Hung thủ đã lấy đi 16 triệu và bỏ lại khoảng 1 triệu tiền lẻ.
