Lời khai của con dâu 21 tuổi bỏ độc xuống giếng, đốt nhà để trà thù bố chồng

Nguyễn Thị Ngần đã khai nhận hành vi bỏ độc xuống giếng và đốt nhà để trả thù bố chồng của mình.

 Theo thông tin từ phía công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 10/3 đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngần, sinh năm 2000 trú tại xã Cao Dương, tỉnh Hòa Bình về hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng do mâu thuẫn với gia đình nhà chồng. 

Cụ thể, vào khoảng 23h40 ngày 27/2, nhà để đồ của gia đình ông N.V.X sinh năm 1971 trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn bất ngờ xảy cháy lớn, ngọn lửa đã làm cháy 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ. Tổng giá trị tài sản của gia đình ông X. bị thiệt hại là 40 triệu đồng. 

Co-gai-21-tuoi-khai-ly-do-phong-hoa-bo-chat-doc-xuong-gieng-tra-thu-bo-chong-6747a3b0-8cc9-46fb-9f50-791d56f27f3c-1615367724-48-width960height720

Sau đó, ông X. còn phát hiện ra tại giếng nước của gia đình có một mùi rất lạ và có 2 vỏ chai của thuốc diệt cỏ Jiafosina 150 SL bên cạnh. 

Co-gai-21-tuoi-khai-ly-do-phong-hoa-bo-chat-doc-xuong-gieng-tra-thu-bo-chong-71272826-d520-49a1-a76d-c8248387e82d-1615367724-739-width600height800

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, bước đây, phía cơ quan công an nhận định rằng đây là vụ việc có dấu hiện của tội phạm giết người và hủy hoại tài sản và đã tiến hành lập chuyên án mang bí số 2000H để tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc. 

Đến ngày 5/3 thì cơ quan công an bằng biện pháp nghiệp vụ đã điều tra được đối tượng thực hiện những hành vi trên là chị Nguyễn Thị Ngần. 

Qua điều tra, Ngân đã khai nhận rằng khoảng tháng 9/2020 trong gia đình chồng có xảy ra mâu thuẫn, đó là việc ông X. bố chồng chị Ngần thường xuyên chửi mắng, nói xấu con dâu trước mặt khách khứa đến nhà chơi và hàng xóm xung quanh. Do cảm thấy bị bố chồng xúc phạm, mất thể hiện và lòng tự trọng nên Ngần đã xin về ở cùng bố mẹ ruột. 

Nhưng sau đấy ông X. vẫn thường xuyên lời qua tiếng lại để nói xấu con dâu với mọi người xung quanh, chồng Ngần thì đi làm xa ít về nhà mà bản thân thì đang nuôi con nhỏ. Khi bức xúc lên tới đỉnh điểm thì Ngần đã nảy sinh ý định sẽ trả thù. 

Nguyễn Thị Ngần kể lại, vào chiều 27/2, người mẹ trẻ này đã ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất dấu. Đến khoảng nửa đêm cùng ngày, Ngần đi đến nhà bố chồng cách nhà 200 mét, sau đó đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới can xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt rồi trốn về nhà mình.

Sự việc vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ.