Lời khai lạnh người của mẹ bé gái bị bỏ rơi tại Hàn Quốc

Vụ án bé gái 3 tuổi tử vong tại Hàn Quốc do bị chính mẹ ruột hãm hại đang chấn động. Tình tiết càng được mở ra gây sốc với thông tin bà mẹ giấu diếm việc bỏ rơi còn vì cuộc sống khó khăn, muốn tiếp tục nhận trợ cấp từ chính phủ.

Tại thành phố Gumi thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc , một người hàng xóm đã phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi tử vong tại nhà riêng. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là mẹ đẻ của bé, chị K- 22 tuổi để điều tra. Theo cáo buộc, chị K đã bỏ con lại tại phòng trọ rồi bỏ đi với người chồng mới.

Thi thể của bé gái 3 tuổi được phát hiện từ bà ngoại của bé, tên A - 40 tuổi. Bà nhận được cuộc điện thoại từ chủ nhà báo hợp đồng đã hết hạn bèn đến và lúc đó bà A vô cùng sốc khi nhìn thấy bé trong tình trạng giống một cái xác khô.

Người mẹ hiện đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc

Người mẹ hiện đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc

Theo điều tra ban đầu, K đã thú nhận là người đã bỏ con lại do không đủ năng lực nuôi đứa bé. Sau khi chia tay với chồng cũ, cô đã quyết định bỏ lại cháu nhưng không muốn nói với ai. Bởi K vẫn muốn nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ. Trong suốt 6 tháng đó, chị K vẫn nói với gia đình là đang sống cùng bé. 

Cảnh xác đang điều tra rõ cái chết của bé gái xấu số và xác định thời điểm bé qua đời. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, thi thể bé gái đã là nửa xác ướp, nạn nhân không có dấu hiệu bị gẫy xương. Cơ quan nội tạng của bé đã bị hỏng và rất khó để xác định nguyên nhân tử vong. Nhưng khả năng, cô bé đã chết vì đói.

Sáng nay, vụ việc lại được bóc mẽ thêm, chi tiết được tung ra khiên không ít người bàng hoàng. Theo kết quả xét nghiệm ADN, nạn nhân không phải là con gái chị K mà lại có kết quả trùng khớp ADN với bà ngoại A. Chính là người sống ở tầng dưới và phát hiện ra thi thể của bé đầu tiên.

Có thông tin, bà A và đứa con gái tên K có thai cùng tại 1 thời điểm. Vậy nên bà A đã đánh tráo con cho K, nhưng không ai biết người con ruột chị K đẻ ra ở đâu.

Không quan tâm lắm đến việc ai là mẹ ruột của bé, việc nhốt 1 đứa trẻ đến chết đói trong căn phòng trọ là không thể chấp nhận. Cảnh sát đang dốc sức điều tra và sẽ kết luận sớm vụ án.

Hiện nay, Hàn Quốc đang là 1 trong những quốc gia xảy ra tình trạng bạo hành ngày càng gia tăng. Chỉ sau 2 tuần tình trạng bạo hành đã tăng gần gấp đôi cho với năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, cảnh sát nhậ được trung bình 47 vụ.