LON - Lạc Ở Nhà: Sao phải buồn khi vẫn có thể du lịch muôn nơi... tại gia?

Bộ ảnh của hai bạn trẻ sau gây ấn tượng bởi sự sáng tạo, hài hước và có thể xem là "nguồn an ủi lớn" cho người yêu du lịch trong giai đoạn nhạy cảm này.

2020 vừa qua, ngành du lịch đã chịu tổn thất đáng kể vì đại dịch Covid-19. Người yêu du lịch kì vọng nhiều vào một năm Tân Sửu tươi sáng hơn với những chuyến hành trình mới, thế nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp để hiện thực hóa ước mơ tự do "xê dịch". 

Lúc này đây, bộ ảnh LON (Lạc Ở Nhà) từ chủ nhân trang Wanderful Dreamers - Thích Đi Lạc, được thực hiện trong đợt cách ly xã hội vào tháng Tư vừa rồi chính là nguồn năng lực tích cực mà bạn cần. Hai chàng trai này đã tái hiện lại khung cảnh đặc trưng của những nơi các bạn đã đi qua ngay tại... căn nhà các bạn ở, bằng một cách sáng tạo, lạc quan và hóm hỉnh hơn cả.

Chân dung chủ nhân bộ ảnh LON hóm hỉnh.

Chân dung chủ nhân bộ ảnh LON hóm hỉnh.

Giới thiệu về bộ ảnh, các bạn viết: "Tranh thủ đợt cách ly dài hạn này tụi mình dành thời gian để đi nhiều nơi. Xíu xiu thời gian dành để đi đến những nơi cũ ôn lại kỷ niệm xưa. Thời gian còn lại tụi mình dành cho những nơi mới như là Ấn Độ, Hàn Quốc, hay Ai Cập. Đi chơi cũng mệt những đỡ hơn phải ở nhà chôn chân nhìn nhau trong bốn bức tường". Và cuộc hành trình "Lạc Ở Nhà" bắt đầu tại Hong Kong với lời tựa như sau:

Hong Kong

"Hải, quay xe! Ra Bến xe miền Đông lúc 1 giờ chiều để đón xe đi Hong Kong cho kịp trời tối sắm vai khách làng chơi. Lan Quế Phường mùa này đìu hiu quá. Các “tiểu thư” ở nhà cách ly riết phát tướng chuyển qua bán bánh bao cho hợp thời hết rồi. Bánh bao rất ngon và có “mùi sầu riêng” nữa".

Một Hong Kong rất... bếp.

Một Hong Kong rất... bếp.

Rừng Amazon

"Bước tới rừng cây bóng xế tà - Kẻ dò phương hướng, kẻ bắt chim. Con chim trong rừng Amazon (Brazil) già tuổi nên nhìn giả trân!".

Empty

 Tây Tạng

"Giải cứu quả dưa hấu 4 kí lô từ Việt Nam tới Hongkong rồi leo lên tận Tây Tạng cúng dường Tam Bảo. Chùa nhỏ nhưng rất yên bình. Ước mơ được trở lại lần nữa cùng nhau".

Empty

Bali

"Áaa mọi người có nghe thấy gì không? Chim kêu vượn hú đó! Không ngờ có thể trở lại Bali nhanh như vậy. Lần này quyết định ở resort sâu trong rừng rồi nằm võng đọc sách hy vọng view này 1000 likes và võng không đứt".

Bali tự nhiên, không hề

Bali tự nhiên, không hề "giả trân".

Ấn Độ

"Điều đầu tiên khi đến Ấn Độ là hai đứa đi xem bói ngay. Cô tiên tri bảo rằng hai đứa cứ lấy số tuổi hiện tại trừ đi ba là ra tuổi của hai đứa ba năm trước. Cô bói thật hay! Năng lượng mặt trăng mạnh quá hai đứa tính đi “đường quyền” luôn may mà dừng lại kịp".

Empty

Nepal

"Nepal hiện tại vẫn áp dụng chính sách Visa on Arrival nên các bạn cứ yên tâm. Đường bộ từ Ấn sang hơi cực nhưng cũng không đến nỗi nào. Đi Nepal mà không leo núi thì coi như chưa đi. Sau bao nhiêu ngày khổ luyện thì tụi mình quyết định chọn cung ABC luôn cho đã. Nhưng thật sự đường tình duyên lẫn đường leo núi cũng trắc trở y như nhau".

Empty

Phuket, Thailand

"Lên rừng xong thì tụi mình quyết định đi biển. Mùa dịch nên biển đảo Phiphi mùa này cũng toàn vịt là vịt chứ không thấy cá. Tiếc tiền đi đảo ghê, được cái nước biển mát và mịn như lụa, tắm không thấy cát".

Một Phuket chưa ai khám phá ra.

Một Phuket chưa ai khám phá ra.

Sa mạc Saharra

"Hạ trại nghỉ ngơi, sẵn phơi sáng chụp milkyway ở sa mạc Xa-ha-ra (Ai Cập) luôn. Một đêm lãng mạn khó quên, tiếc là mai phải nhổ trại đi Hàn Quốc".

Đọc thêm: Câu chuyện cảm động đằng sau nhà hàng chay toàn 'boss' xinh ở Đà Lạt

Empty

Hàn Quốc

"Cơn mưa tại Seoul thật vừa kịp lúc, vì tối qua ngủ ở Sa mạc cát rất nhiều. Nhưng tiếc là mưa quá chẳng tham quan được gì hết. Thôi hẹn Hàn Quốc lần sau"

Empty

Đài Loan

"Đến Đài Bắc sau bao này xa cách. Hai đứa háo hức đón tàu đi chợ đêm Raohe uống trà sữa, ăn bánh bao nướng, rồi đón tàu về Xinmending rộn ràng trong tuổi cập kê.

Mẹ: Hai đứa tụi bây phơi đồ xong chưa?

Cả hai: ..."

Empty

Nhật Bản

"Dọn mâm ngũ quả “hanami” ngắm hoa anh đào ở công viên Ueno (Nhật Bản). Hoa đào ở ngoài màu hơi đỏ hơn trong trí tưởng tượng. Mong được ngắm hoa hằng năm cho thỏa nguyện ước"

92495737_1490575804456629_3045960153141608448_o

Kết thúc chuyến đi "lạc" trên, hai chàng đúc kết: "Nãy giờ giỡn với mọi người thôi chứ hai đứa mình những ngày qua cực kỳ tuân thủ chỉ thị “giãn cách xã hội”. Dù có ngán đến cỡ nào cũng phải ráng. Để chi? Để dịch bệnh không bùng cháy lên! Sắp hết hạn 15 ngày rồi, mà cho dù có kéo dài hơn nữa chúng ta cũng phải đồng lòng mọi người nhé! Hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát và cuộc sống mau mau trở lại bình thường".

Empty

Có thể nói, bộ ảnh LON đáng yêu này sẽ là nguồn năng lượng tích cực, cho người ưa dịch chuyển "vui vẻ, không quạu", tận hưởng những ngày ở nhà theo cách lý thú hơn. Biết đâu, sức sáng tạo và trí tưởng tượng của bạn sẽ được dịp bay bổng hơn hai anh chàng này thì sao?

chu-ki-bu-1734-2328