Lương Vân Phỉ tiết lộ quá khứ bất hạnh: Bố mẹ bạo hành, “yêu râu xanh” 70 tuổi cưỡng hiếp khi mới 14 tuổi

Nữ diễn viên nổi tiếng Lương Vân Phỉ mới đây khiến cho người hâm mộ xót xa khi tiết lộ về quá khứ bất hạnh. Cô bị chính bố mẹ ruột bạo hành, gọi cảnh sát bắt con gái vào tù. Chưa hết năm 14 tuổi còn bị “yêu râu xanh” 70 tuổi cưỡng hiếp.

Câu chuyện về quá khứ của Lương Vân Phỉ khiến cho không ít người hâm mộ bàng hoàng. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết mình bị chính cha mẹ ruột bạo hành khi còn nhỏ. Thậm chí họ còn gọi cho cảnh sát đến bắt con gái vào tù. Ngay lập tức câu chuyện của nữ diễn viên đã khiến cho mạng xã hội xôn xao, lọt top tìm kiếm hàng đầu trên weibo.

Qúa khứ bất hạnh của Lương Vân Phỉ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng

Qúa khứ bất hạnh của Lương Vân Phỉ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng

Lương Vân Phỉ tiết lộ giữa bố mẹ cô vốn có sự chênh lệch về công việc, địa vị. Vì vậy mẹ cô luôn đặt hết sự kỳ vọng vào con gái. Từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên luôn là con ngoan trò giỏi, ghi danh vào rất nhiều trường luyện thi khác nhau. Thế nhưng mỗi khi bị điểm kém, hoặc làm sai, cô luôn bị chính mẹ ruột đánh đập. “Mẹ nhéo cổ, tát hoặc dùng ghế đánh tôi”, nữ diễn viên tâm sự.

Thời gian dài bị bố mẹ bạo hành, kiểm soát đã khiến cho tâm lý nữ diễn viên trở nên bất ổn, nổi loạn. Cô cũng cho biết vào ngày đầu ở trường trung học, cô đã bỏ nhà đi và sống cùng người yêu.

Cho đến ngày thứ 3 thì cha cô đến và đưa đi. Cha cô thậm chí còn để 1 người xa lạ dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi về nhà, Lương Vân Phỉ lại bỏ nhà đi thêm một lần nữa. Sau đó cha cô đã gọi cảnh sát và bắt cô vào tù một đêm.

Lương Vân Phỉ vì vậy càng không muốn ở nhà, nhưng cũng vì vậy mà gây ra cho cô rất nhiều tổn thương lớn về thể xác lẫn tinh thần. Nữ diễn viên chia sẻ mình bị một người đàn ông rủ rê tới một bữa tiệc ăn uống. Nhưng không ngờ sau đó lại bị 3 gã đàn ông hành hung.

Trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên nổi tiếng cho biết khi đó cô vô cùng đau đớn. Nhưng tuổi còn quá nhỏ, nên cô vẫn nhẹ dạ cả tin, khi một cụ ông khoảng 70 tuổi có ý định muốn giúp đỡ, cô đã tin tưởng. Nhưng chính cô cũng không ngờ được rằng đây chính là một tên “yêu râu xanh”. Ông ta đã đưa cô tới một nơi đông người và giở trò đồi bại.

Cô thậm chí đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng sau đó phải tự mình bắt xe đến bệnh viện rửa ruột mặc dù mẹ ruột cô là người đã phát hiện sự tình

Cô thậm chí đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng sau đó phải tự mình bắt xe đến bệnh viện rửa ruột mặc dù mẹ ruột cô là người đã phát hiện sự tình

Sau loại tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, Lương Vân Phỉ đã uống thuốc ngủ. Nhưng sau đó mẹ cô phát hiện và lập tức gọi điện cho chồng. Nhưng đổi lại cha cô là bác sĩ chỉ nói rằng số thuốc ấy sẽ chỉ khiến dạ dày khó chịu mà thôi. Nữ diễn viên đã tự mình đến bệnh viện để rửa ruột mà không có người thân nào bên cạnh.

Mãi đến khi cô nổi tiếng, Lương Vân Phỉ vẫn rất oán hận bố mẹ mình mặc cho cha cô đã gửi rất nhiều thư. Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa hai cha con, nữ diễn viên cho biết sau nhiều năm cô cũng đã gỡ được nút thắt trong lòng, bao dung hơn cho tình yêu sai cách của cha mẹ.

Bài liên quan