Lý do Gia Cát Lượng một mực muốn 'Quan tài 4 người khiêng, dây đứt đem chôn'
Đến lúc sắp lìa đời, vị chiến lược gia vĩ đại Gia Cát Lượng dường như vẫn còn đủ sáng suốt để lên kế hoạch cho việc chôn cất mình.
Gia Cát Lượng là ai?
Gia Cát Lượng (biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long) là "công thần khai quốc", chính trị gia, nhà ngoại giao, nhà chiếc lược, nhà giáo dục và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của Thục Hán thời Tam Quốc.
Gia Cát Lượng trên phim ảnh
Gia Cát Lượng là một trong hai học trò được Tư Mã Huy tiến cử cho Lưu Bị, giúp Lưu Bị thống nhất thiên hạ. Không chỉ có tài năng, tầm nhìn và óc chiến lược hơn người, ông nổi tiếng là trung thần vì giang sơn xã tắc với câu "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi".
Vì sao Gia Cát Lượng muốn “quan tài 4 người khiêng, dây đứt đem chôn”?
Khi còn tại thế lẫy lừng và được vạn người kính nể là vậy, tới lúc quy tiên, Gia Cát Lượng lại chỉ mong cầu được 4 người khiêng quan tài, hướng về tiến phía nam, dây thừng đứt mới được chôn.
Vào năm phát động chiến dịch đánh Tào Ngụy không thành công, Gia Cát Lượng đã mất tại doanh trại do bệnh nặng. Trong cơn hấp hối, ông trăn trối: "Lương di mệnh tang Hán Trung Định Quân sơn, nhân sơn vi bổn trũng túc, dung quan niệm dĩ thời phục bất tử khí vật".
Có thể hiểu, Gia Cát Lượng mong được an táng ở núi Định Quân, không cần chuẩn bị quần áo mới và đưa đồ tùy táng vào quan tài.
Bấy giờ, Lưu Thiện (con trai Lưu Bị) đã xin rằng Gia Cát Lượng có thể được chôn cất một cách trịnh trọng nhất khi ông mất, nhưng vị chính trị gia lỗi lạc này đã từ chối vì không muốn gây thêm phiền nhiễu cho ba quân.
Ông chỉ đơn giản nói lời mong cầu với Lưu Thiện rằng, mình chỉ cần "quan tài 4 người khiêng, hướng nam tiến, dây đứt đem chôn" - tức khi ông mất, hãy tìm 4 người khiêng quan tài rồi đi về phía nam, dây khiêng quan đứt ở đâu thì chôn ông ở đó.
Nơi chôn Gia Cát Lượng vẫn là ẩn số
Ý nguyện của Gia Cát Lượng được chấp nhận. Vào ngày an táng ông, cpos 4 người lính khỏe mạnh nhất khiêng quan tài đi về hướng nam và đợi dây đứt đúng như lời được dặn. Tuy nhiên, mãi 3 ngày sau thì 4 người lính mới về với sợi dây đã đứt. Lưu Thiện yên tâm, bèn ban thưởng hậu hĩnh cho 4 người nọ.
Tuy nhiên, Lưu Thiện vẫn sinh nghi khi cho rằng, sợi dây khiêng chắc như vậy không thể đứt sau 3 ngày. Ông ép cung 4 người lính để tìm ra sự thật thì mới biết rằng , họ vì đã thấy quá mệt nên tự ý cắt đứt dây vàchôn cất Gia Cát Lượng chứ không để dây tự đứt như ý nguyện của ông. Tức giận và hổ thẹn với Gia Cát Lượng, Lưu Thiện liền rút kiếm chặt đầu cả bốn tên lính kia.
Cũng vì đó, ông chưa tìm được vị trí chôn Gia Cát Lượng. Có người đồn đoán rằng, Gia Cát Lượng yêu cầu bốn người khiêng quan tài và đem đi chôn chỉ vì không muốn nơi yên nghỉ bị phát hiện, do sợ rằng kẻ thù khắp nơi sẽ phá hỏng giấc ngủ ngàn thu yên bình của ông.
Ngoài ra, lúc Gia Cát Lượng trong lúc ở ẩn tại Nam Dương cũng đã vướng vào tranh chấp giữa Tam Quốc, không còn được hưởng cuộc sống yên bình nơi núi rừng. Vô tình, ngôi mộ bí ẩn này của ông đã giúp ông hoàn thành di nguyện được an nghỉ.



